
Người con trai thứ 3 của ông Gadhafi đã chạy sang Niger trong những tuần “thoi thóp” cuối cùng của chính quyền Gadhafi và đang bị quản thúc tại một khu nhà nghỉ ở thủ đô Niamey.
Trước đó, Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đã ra lệnh truy nã Saadi, 38 tuổi, theo yêu cầu của chính quyền mới ở Libya.
Tripoli cáo buộc Saadi chiếm đoạt trái phép tài sản và tham gia vào “mối đe doạ vũ trang” thời còn đứng đầu Liên đoàn bóng đá Libya. Anh ta cũng từng lãnh đạo một đội ngũ binh sĩ riêng và bị cáo buộc khai hoả trực tiếp vào các dân thường trong giai đoạn đầu của cuộc nổi dậy mà cuối cùng là dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Gadhafi sau 42 năm.
Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou cho biết Saadi, 3 vị tướng và 3 công dân Libya khác đi cùng anh ta hiện đang được đối xử như những người tị nạn.
“Chúng tôi đồng ý cho phép Saadi tị nạn vì lý do nhân đạo”, ông Issoufou nói trong chuyến thăm 2 ngày tới Nam Phi.
“Nhưng chúng tôi khẳng định rõ rằng họ sẽ không được tham gia bất kỳ hoạt động chính trị hay gây rối nào”, Tổng thống Niger tuyên bố.
Tuy nhiên, ông Issoufou cho biết không có dấu hiệu đáng tin nào cho thấy Saif al-Islam, người con trai quyền lực của ông Gadhafi và bị truy nã gắt gao nhất trong số các thành viên còn sống của gia đình Gadhafi, cũng chạy sang Niger.
(Theo Dantri.com)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026