Suman, sống ở Tây Bengal, Ấn Độ, phải ăn 2 bữa sáng, bao gồm bánh quy, chuối, cơm, và trứng. Đến bữa trưa, bé “bự” này xơi hết hai đĩa cơm khổng lồ, hai bát cá rán, hai quả trứng rán, và vài quả trứng ốp.
Mẹ của Suman, cô Beli Bibi, 32 tuổi, không dám chắc con gái mình có thể ăn được bao nhiêu vì ngay sau bữa trưa cô bé lại tự mò sang đường để “kiếm” thêm thức ăn từ hàng xóm.
Khi mới sinh, Suman nặng 3,9kg nhưng tính háu ăn của cô bé chỉ phát sinh từ lúc bắt đầu uống sữa.
Vì làm nông dân, cha của bé gái này, anh Jalal, 38 tuổi, chỉ kiếm được 10 bảng Anh/tuần. Anh tiêu gần như toàn bộ số tiền đó vào tính tham ăn của con gái, thường thì những thành viên còn lại trong gia đình sẽ phải chịu đói.
Chỉ riêng cô bé “đô vật” này tiêu thụ hết một lượng thực phẩm đủ nuôi một gia đình 4 người, nhưng Suman vẫn cứ kêu đói với bố mẹ mình.
Suman không tập thể dục và thường mệt mỏi khi đi dạo. Cô bé dành cả ngày ngồi trước TV hoặc xe chị gái Shabnam, 13 tuổi, chơi cùng bạn hàng xóm.
Bác sĩ của gia đình Suman, anh Subodh Bandyopadhyay, 35 tuổi, đã điều trị cho cô bé từ lúc Suman còn nhỏ. Anh cho hay: “Cô bé nặng gấp 5 lần đứa trẻ 6 tuổi bình thường. Đây là lúc gia đình cần nghiêm túc chữa trị. Nếu cô bé tiếp tục ăn theo cách hiện giờ, Suman có thể chết vì bệnh tim trong tương lai rất gần. Giờ quả là lúc đáng lo ngại”.
(Theo Dantri.com)