
“Lu Hao ăn tài đến nỗi mỗi bữa cháu có thể ăn 3 bát cơm, thậm chí còn ăn nhiều hơn cả hai vợ chồng tôi nữa”, cha của Hao, anh Lu Yuncheng, tâm sự.
Kể từ lúc Hao được 1 tuổi, bố mẹ cậu bé đã cố gắng chăm chút đến thực đơn cho con mình. Thế nhưng, mẹ của Lu Hao, Chen Yuan, nhận xét: “Chúng tôi phải để cháu ăn vì nếu không, Lu Hao sẽ khóc không ngừng”.
Mặc dù gia đình đã nỗ lực hạn chế thực đơn của cậu bé “sumo” này nhưng cân nặng của Lu Hao vẫn nằm ngoài kiểm soát. Chỉ trong 1 năm qua cậu bé đã tăng thêm 10kg.
Hiện giờ cô Chen Yuan không thể bế nổi con trai mình. Anh Yuncheng nói rằng: “Cả hai bên nội ngoại, không có ai ‘khổng lồ’ như vậy cả”.
Khi được hỏi là cậu bé có muốn bay giống như siêu nhân không thì Hao cười khúc khích và đáp lại: “Không, cháu béo lắm”. Lu Hao không thích đi bộ nên mỗi ngày mẹ cậu bé đều đưa con đến nhà trẻ bằng xe máy.
Để Hao tập thể dục nhiều hơn, gia đình cậu bé đã lắp vòng bóng rổ trong sân nhà và thường xuyên đưa Hao đi bơi ở sông. Tuy nhiên, việc tập thể dục chỉ khiến cậu bé thêm háu đói và kết quả là cân nặng càng tăng.




Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026