Các hành khách trên một chuyến bay thương mại của Mỹ đã vô cùng
ngạc nhiên khi nhìn thấy một con chim cánh cụt bước đi lạch bạch trên
lối vào sau khi phi hành đoàn cho phép nó lên khoang.
Chú chim tên gọi Pete, một ngôi sao của công viên biển SeaWorld,
đã lên một chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines từ San
Francisco đi San Diego.
Trước đó, con chim cánh cụt Magellan Nam Mỹ này đã xuất hiện tại một hội nghị khoa học quốc gia và đang trên đường trở về nhà.
Những người trông nom nó tại SeaWorld đã thông báo với các hành
khách thông qua hệ thống liên lạc trên máy bay về sự xuất hiện của Pete
khi con chim bước đi trên lối lên máy bay.
Chim cánh cụt Magellan được đặt theo tên eo biển Magellan tại Chile, nơi chúng chào đời và sinh sống trong khoảng từ 25-30 năm.
Mặc dù hàng triệu con đang sinh sống trên các bờ biển của Chile và
Argentina, chúng vẫn bị liệt là một trong những loài bị đe dọa vì dễ bị
tổn thương bởi các vụ tràn dầu, vốn khiến 20.000 con chim cánh cụt
trưởng thành và khoảng 22.000 con nhỏ chết mỗi năm.