Năm 1808, Campebell sang Bồ Đào Nha tham gia nhiều cuộc chiến tại đây. Tại chiến trường Bồ Đào Nha, ông may mắn thoát chết nhưng lại bị sốt rét hành hạ. Cộng với 3 lần bị thương buộc Campebell phải về Anh điều trị. Năm 1812, Campebell được phong thượng úy và điều đi chiến đấu tại Bắc Mỹ rồi trở về châu Âu đánh nhau với Napoleon. Thời gian này, nhờ có những chiến công nên quân hàm của Campebell được thăng vùn vụt.
Từ năm 1848-1852, ông được lệnh sang Ấn Độ chỉ huy Lữ đoàn Cao nguyên đánh dẹp cuộc khởi nghĩa Crymé. Năm 1857, ông trở lại Ấn Độ để trấn áp các cuộc binh biến tại đây. Với phương châm hành quân “chậm và chắc”, ông đã lần lượt khống chế tất cả khu vực ở miền Bắc Ấn Độ và được phong hàm thượng tướng. Năm 1860, ông trở về nước Anh và được chào đón như một vị anh hùng dân tộc vì những cống hiến quân sự xuất sắc của mình. Hai năm sau, ông được phong hàm nguyên soái lục quân. Ông mất vào giữa tháng 8-1863, thọ 70 tuổi, thi thể của Campebell được mai táng tại giáo đường Wesminste.
Lịch sử quân sự thế giới đánh giá tài năng của ông không chỉ là lòng dũng cảm nơi chiến trận, mà còn sự bài binh bố trận sắp đặt quân sĩ và kế hoạch tác chiến. Giới nghiên cứu quân sự cho rằng, trong sự nghiệp của mình Campebell đã để lại cho quân đội Anh một kho tàng lớn về tư duy, nghệ thuật, hình thức tổ chức quân đội, sức chiến đấu của binh lính và bài học dùng người. Chính vì vậy, những di sản do ông để lại đã làm cho quân đội và nước Anh trở thành một siêu cường, một đế chế hùng mạnh trong thế kỷ XIX.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026