Thứ 2, 20/05/2024 04:30:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:35, 12/10/2015 GMT+7

Thành phố trở thành phế tích 30 năm sau thảm họa Chernobyl

Thứ 2, 12/10/2015 | 15:35:00 921 lượt xem
BPO - Thành phố Pripyat (Ukraine) giờ chỉ còn là một tàn tích sau khi 50.000 cư dân ở đây được sơ tán chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ nổ hạt nhân tại nhà máy năng lượng Chernobyl.
Những chiếc xe điện đụng trong công viên giải trí vẫn nằm nguyên ở vị trí của chúng như hồi diễn ra cuộc sơ tán ngày 27-4-1986. (Nguồn: Getty Images)

Sau 30 năm, những bức hình chụp tại Pripyat cho thấy thiên nhiên đang dần lấy lại những gì thuộc về mình, trong khi những thứ còn sót lại thì từ các công trình xây dựng ở Pripyat đã dần mục rữa và trở nên hoang phế...

Năm 1986, khoảng 116.000 người đã phải di tản vĩnh viễn khỏi khu vực có diện tích 4.200 km vuông quanh nhà máy điện Chernobyl. 

Không còn sự có mặt của con người, cây cối đã tự do phát triển và lấn ra những nơi trước đây từng là đường phố đông đúc. 

Búp bê và gấu bông bị bỏ lại ở nhà trẻ trong cuộc sơ tán đã mục nát. (Nguồn: Getty Images)

Các nhà nghiên cứu cho biết nhiều động vật hoang dã, bao gồm chó sói, nai sừng tấm và lợn lòi đang sinh trưởng rất thuận lợi quanh khu vực Chernobyl. 

Số lượng các cá thể nai sừng tấm, hươu, nai và lợn lòi tại đây tương đồng với số cá thể đang sống trong 4 khu bảo tồn thiên nhiên tại khu vực, trong khi số lượng sói thì cao hơn gấp 7 lần.

Một vòng quay bị bỏ hoang giữa vườn cây. (Nguồn: Getty Images)
Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, bao gồm cả Lò phản ứng số 4 bị phá hủy trong vụ nổ. (Nguồn: Getty Images)
Biểu tượng búa liềm trên nóc một tòa nhà tập thể, cùng lá cờ màu xanh dương và vàng của Ukraine. (Nguồn: Getty Images)
Hàng trăm mặt nạ chống độc thời Chiến tranh lạnh được dùng trong cuộc di tản bị vứt lại thành một đống và bám đầy bụi bặm. (Nguồn: Getty Images)
Một căn nhà bị bỏ hoang ở làng Zalisya. Cây cối đã mọc lên và dần dần che khuất ngôi nhà. (Nguồn: Getty Images)
Cuốn sách giáo khoa vẫn còn để mở trên bàn học, bên cạnh một mặt nạ chống độc tại một trong số các trường học ở Pripyat. (Nguồn: Getty Images)
Những khung giường sắt là thứ duy nhất còn sót lại tại nhà trẻ này. (Nguồn: Getty Images)
Một bức ảnh chụp quảng trường thành phố Pripyat trước thảm họa và hình ảnh quảng trường hiện nay. (Nguồn: Getty Images)
Bức tranh một người phụ nữ bằng kính màu tại một quán càphê bỏ hoang bên bờ sông trong thành phố. (Nguồn: Getty Images)
Khung cảnh tiêu điều tại một lớp học bị bỏ hoang. (Nguồn: Getty Images)
Hàng trăm cuốn sách chất đống trong trung tâm văn hóa Energetika ở trung tâm thành phố Pripyat. (Nguồn: Getty Images)

Nguồn TTXVN 

  • Từ khóa
66253

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu