Các tay đua trên đường rời TP. Quy Nhơn
Thời tiết khá thuận lợi, ngay từ khi xuất phát các tay đua liên tục đánh phá để thoát đi, nhưng không thành công khi bị tốp đông “bắt” lại. Tại sprint 1, huyện Tây Sơn (Bình Định), áo xanh Nick Kergozou là người chiến thắng trước Nguyễn Văn Bình.
Vào đến chân đèo An Khê, các tay đua có thế mạnh leo đèo bắt đầu tăng tốc thoát đi bỏ xa tốp còn lại. Tại đỉnh đèo An Khê, tay đua Savva Novikov (NBM) đã cán đích đầu tiên trước áo vàng Mikhai Fokin (TLT), đổ đèo tốp đầu này càng ngày càng bỏ xa tốp 2 có lúc hơn 4 phút. Tại đỉnh đèo Mang Yang cũng là Savva Nivikov thắng Mikhai Fokin, với chiến thắng liên tục 2 ngọn đèo anh có thêm 21 điểm cộng, với 10 điểm của đèo Hải Vân, Savva Novikov có 31 điểm chỉ kém áo đỏ Mikhai Fokin đúng 1 điểm.
Các em học sinh hân hoan chào đón đoàn đua
Qua 2 ngọn đèo khoảng cách các tốp ngày càng xa, tốp 1 cách tốp 2 đến hơn 8 phút và cách tốp 3 đến 16 phút, lúc này có đến 56 tay đua rơi lại xa hơn nên đành bỏ cuộc.
Tại đích đến TP. Pleiku, một lần nữa Ethan Batt (DNA) tung nước rút thắng tay đua Johnny Hoogerland (VIN) với thành tích 4:26’37”, tốc độ trung bình 37,357km/h, tay đua Mikhai Fokin về thứ 3 nên vẫn bảo vệ thành công áo vàng, tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (QK7) về thứ 4 vẫn tiếp tục mặc áo trắng, tay đua Nguyễn Hoàng Sang (DNA) về thứ 6 “đã xé” áo cam của Lê Ngọc Sơn khi về sau hơn 8 phút.
Các tay đua vào đèo An Khê
Với chiến thắng ấn tượng, đội Le Fruit Maxxis Đồng Nai vươn lên hạng nhất đẩy đội Tập đoàn Lộc Trời xuống thứ 2 kém đến 7’49” và Vinama TP.HCM thứ 3 kém đến 8’57”.
Chiến thắng của Ethan Batt và việc Nguyễn Hoàng Sang giành áo cam là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và thể lực của đội Đồng Nai. Họ đã tận dụng tốt những lợi thế của mình và thi đấu đầy quyết tâm để đạt được thành công.
Tay đua Savva Novikov về trên đỉnh đèo An Khê
Ethan Batt vui mừng sau khi về nhất tại TP. Pleiku
Áo cam Nguyễn Hoàng Sang
Áo đỏ Mikhai Fokin
Ngày mai đội tiếp tục chặng 14, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh - Tôn Đông Á 2025 từ TP. Pleiku về TP. Buôn Ma Thuộc lộ trình dài 179km, đây là cung đường với rất nhiều đồi dốc sẽ bào mòn thể lực của 45 tay đua còn lại.
Áo vàng của Mikhail Fokin vẫn đang được bảo vệ vững chắc, nhưng với khoảng cách điểm sít sao ở áo chấm đỏ và sự vươn lên mạnh mẽ của Đồng Nai ở bảng đồng đội, chặng 14 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến khó lường và những màn so tài hấp dẫn.