Vẻ đẹp của các bạn không chỉ nằm ở những bông hoa mà còn ở sự kiên cường, bản lĩnh và tinh thần thép trước mọi thử thách. Các bạn đã không ngần ngại hy sinh tuổi thanh xuân, mồ hôi và cả nước mắt để theo đuổi đam mê với chiếc “ngựa sắt”. Tình yêu của các bạn dành cho xe đạp thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ.
Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người phụ nữ đã góp phần làm rạng danh làng đua xe đạp Việt Nam. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, thành công và mãi giữ vững ngọn lửa đam mê trên con đường mình đã chọn.
Hãy cùng nhau dành tặng những bông hồng tươi thắm nhất cho những “bông hồng” của làng đua xe đạp Việt Nam!

Hoa vẫn nở trên đường em qua

Hai cô gái Bùi Thị Huệ và Lê Thị Ngọc Trân trước giờ xuất phát

Vận động viên Malaysia vui với con linh vật của một giải đấu

Vận động viên Kuskova Anna người Uzbekistan

3 vận động viên Natalia, Bùi Thị Huệ và Valeriya đội Biwase Bình Dương

Cô gái trẻ Thạch Thị Ngọc Thảo đội Đồng Tháp

Cô gái vàng Nguyễn Thị Thật

Hai vận động viên Somrat (Thái Lan) và Bùi Thị Huệ (Biwase Bình Dương)

Cô gái trẻ Mai Hương đội Vinama TP. Hồ Chí Minh

Vận động viên Võ Thị Thủy Tiên đội Vinama TP. Hồ Chí Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026