Ngay từ những phút đầu tiên, U17 Hà Nội đã chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của HAGL. Phút 19, Anh Kiệt đã có một pha dứt điểm rất nguy hiểm nhưng bóng đi vọt xà. Tiếp đó, Đức Mạnh cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi đối mặt với thủ môn của HAGL.



Cầu thủ 2 đội thi đấu
Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Hà Nội vẫn không nản lòng và tiếp tục dồn ép đối thủ. Sự kiên nhẫn đã được đền đáp khi họ có được bàn thắng mở tỷ số. Đến cuối hiệp 2, U17 Hà Nội đã nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng chung cuộc.

Niềm vui của HLV Cristiano Roland
Với lối chơi tấn công chủ động và hiệu quả, các cầu thủ trẻ Hà Nội đã làm chủ thế trận. Dù HAGL cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng hàng thủ của Hà Nội đã chơi rất tập trung và chắc chắn. Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vui cho các cầu thủ và ban huấn luyện U17 Hà Nội mà còn là một tín hiệu đáng mừng cho bóng đá trẻ Việt Nam. HLV Cristiano Roland đã xây dựng một đội bóng trẻ tài năng và giàu sức chiến đấu.

Đội HAGL nhận giải hạng nhì

Đội U17 Hà Nội vui mừng với ngôi vô địch
HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện vui mừng với cúp vô địch
Với chức vô địch này, U17 Hà Nội khẳng định vị thế là một trong những đội bóng trẻ hàng đầu Việt Nam. Các cầu thủ của đội bóng đã cho thấy họ sở hữu những tố chất cần thiết để trở thành những ngôi sao trong tương lai.

Thủ môn Nguyễn Văn Thăng Long (Hà Nội) đoạt giải Thủ môn xuất sắc

Câu lạc bộ HAGL nhận giải phong cách

Cầu thủ Đậu Hồng Phong (Hà Nội) nhận giải cầu thủ xuất sắc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026