
Kai Flathmann với cánh tay băng bó trong bệnh viện. Ảnh: Guardian
Cổ động viên không may mắn này có tên Kai Flathmann. Anh sẽ nhận được lời xin lỗi và áo đấu có chữ ký từ tiền đạo Niclas Fullkrug.
Kai Flathmann đã chi tới 195 euro cho vé ngồi ở hàng ghế đầu cạnh khung thành của sân vận động Allianz Arena vào hôm 14-6 để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Đức với Scotland, nhưng cuối cùng lại phải xem trận đấu trên điện thoại di động từ giường bệnh.
Cổ động viên không may mắn chia sẻ anh đã kịp hát theo quốc ca khi được đưa ra ngoài sân trên cáng. Bản thân tiền đạo Fullkrug đã ghi bàn thắng thứ tư cho đội tuyển Đức trong trận mở màn với cú sút đạt tốc độ 110km/h.

Kai Flathmann đăng bức ảnh anh nằm trong viện với cánh tay trái băng bó và kể lại trên mạng xã hội: “Tôi không biết nói gì, thật điên rồ. Tờ Bild đang đưa tin về sự cố đáng tiếc này và Liên đoàn bóng đá Đức cũng đã liên lạc với tôi”.
Tai nạn này đã không làm nản lòng cổ động viên 43 tuổi đến từ Bremerhaven ở miền Bắc nước Đức này. Kai Flathmann khẳng định anh sẽ đến sân vận động ở Stuttgart vào 18-6 để xem Đức tiếp Hungary trong trận đấu thứ hai ở bảng A.
Mặc dù tay trái của Flathmann bị gãy nhưng các bác sĩ cho biết anh sẽ không cần phẫu thuật. Do đó, anh có thể đến sân cùng bàn tay được băng bó.
“Cỗ xe tăng” Đức sẽ gặp Hungary vào 19-6 và thủ môn Đức Manuel Neuer cho biết đội sẽ không đánh giá thấp đối thủ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026