Với 10 vòng đua tổng cự ly 51km, ê kíp An Giang không vội vàng tấn công, trong khi các tay đua không có thứ hạng cao trên bảng tổng sắp lại tấn công để bứt tốp ra đi tìm chiến thắng 2 điểm sprint tại vòng 3 và vòng 6. Kenda Đồng Nai đã thành công khi tay đua Nguyễn Phạn Quốc Khang chiến thắng cả 2 sprint. Đây cũng là điều mà HLV Lê Liêm của Tập đoàn Lộc Trời muốn nhờ các đội trên phá điểm áo xanh giúp Petr Rikunov giữ chiếc áo xanh.
Các em học sinh chào đón các tay đua đi qua
Áo đỏ Igor Frolov trên đường đua

Các tay đua đua vòng quanh Hồ Xuân Hương, TP. Đà Lạt
Áo vàng Petr Rikunov và áo cam Nguyễn Tấn Hoài luôn được hỗ trợ từ các đồng đội
Khi vào đến vòng cuối cùng tốp đông bắt vào tốp 1, các chân rút “xếp tài” rút về đích tranh chấp thứ hạng và tay đua Martin Laas đã xuất sắc rút thắng hai “vua nước rút” Lê Nguyệt Minh và Trần Tuấn Kiệt với thành tích 1:02’59”. Áo vàng Petr Rikunov về thứ 5 nhưng vẫn bảo vệ thành công hai chiếc áo vàng và áo xanh.
Áo cam và áo trắng vẫn là Nguyễn Tấn Hoài (TLT) và Phạm Lê Xuân Lộc (QK7).
Đồng đội hạng nhất Vinama TP.HCM hơn Tập đoàn Lộc Trời 2’17” và Dược Domesco Đồng Tháp thứ ba kém 24’56”.
Hai tay đua Martin Laas và Lê Nguyệt Minh rút về đích
Tay đua Martin Laas vui mừng sau khi chiến thắng chặng 18
Tay đua Martin Laas thắng chặng 18 tại TP. Đà Lạt
Áo vàng Petr Rikunov, đội Tập đoàn Lộc Trời
Áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc, đội Quân Khu 7
Ngày 24-4, các tay đua tiếp tục chặng 19 từ TP. Đà Lạt về TP. Bảo Lộc 97,5km. Đây là chặng đua đổ dốc khá nhiều, chỉ có leo dốc Lan Hanh và đèo Phú Hiệp cùng hai sprint dọc đường. Dự đoán rất khó có sự thay đổi trên bảng tổng sắp.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026