Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Thời tiết khá thuận lợi trời mát suốt nữa lộ trình, vì thế các tay đua đẩy cao tốc độ. Một nhóm hơn 20 tay đua thoát đi thành công, có lúc khoảng cách giữa 2 tốp lên hơn 5 phút. Lần lượt tại 2 sprint các tay đua Savva Novikov, Hà Kiều Tấn Đại (NBM) cán mức đầu tiên.
Các tay đua vào đèo Ngang
Tay đua Võ Minh Gia Bảo (QK7) vui mừng khi cán đích đỉnh đèo Ngang, đoạt chiếc áo chấm đỏ đầu tiên
Tay đua Trần Thanh Điền (1- VIN) trên đường đua
Áo vàng Ivamov Timofei, áo xanh Petr Rikunov và Roman Maikin trên đường đua
Các tay đua Đồng Tháp và HCM NewGroup trên đường đua
Vào đến chân đèo Ngang, khoảng cách được thu hẹp xuống còn 2 phút. Tại đỉnh đèo Ngang (loại 3), tay đua Võ Minh Gia Bảo (Quân Khu 7) cán mức đầu tiên trước Nguyễn Văn Lãm (THH) và Savva Novokov (NBM) để đoạt chiếc áo chấm đỏ “Vua leo núi” đầu tiên.
Áo xanh Petr Rikunov trên đường đua
Khi đổ đèo tay đua Mihkel Raim (NVL) mạnh dạn một mình thoát đi hơn 30km và cán mức đầu tiên tại sprint 3 thị xã Ba Đồn. Phía sau các tay đua áo vàng Ivamov Timofei, Petr Rikunov, Nguyễn Tấn Hoài, Roman Maikin, Martin Lass, Loic Desriac đẩy cao tốc độ đưa tốp đông nhập vào tốp đầu. Tay đua Roman Maikin bất ngờ một mình thoát đi nhưng khi cách đích khoảng 5km anh cũng bị bắt lại.
Petr Rikunov rút về đích
Lúc này một tốp đông cùng nhau rút về đích. Tay đua Petr Rikunov với nước rút mạnh mẽ đã xuất sắc thắng Martin Lass với thành tích 4: 41’43”, tốc độ trung bình 42, 042km/g. Với chiến thắng này anh được thưởng 10” vì thế khoảng cách với áo vàng Ivamov Timofei chỉ còn cách nhau 8% giây.
Các tay đua về nhất, nhì, ba, tư, năm chặng 9
Tay đua Võ Minh Gia Bảo (QK7) đoạt chiếc áo chấm đỏ
Áo vàng Ivamov Timofei
Sau 9 chặng mọi vị trí cá nhân và đồng đội không thay đổi. Ngày mai 13-4, đoàn đua tiếp tục chặng 10 từ TP. Đồng Hới (Quảng Bình) vào TP. Huế dài 162,5km. Đây là chặng đua khá hấp dẫn và kịch tính khi Petr Rikunov chỉ kém Ivamov Timofei đúng 8% giây.