Thứ 7, 27/04/2024 17:26:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 11:43, 26/03/2024 GMT+7

Được - mất

Lê Thảo
Thứ 3, 26/03/2024 | 11:43:24 1,668 lượt xem
BPO - Tâm điểm trong ngày 26-3 của nhiều người sẽ hướng đến sân vận động Mỹ Đình, lúc 19 giờ để dõi theo cuộc tái đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia, tại vòng loại World Cup 2026.

Sau trận thua tệ hại 0-1 trước Indonesia của thầy trò Philippe Troussier tại sân Gelora Bung Karno ngày 21-3 vừa qua, cùng với chuỗi thời gian bết bát kéo dài của tuyển Việt Nam dưới thời HLV người Pháp nổi tiếng là “phù thủy trắng” đã khiến “cộng đồng mạng” dậy sóng và có nhiều chỉ trích gay gắt, thậm chí đòi tẩy chay, gây áp lực đến cả Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam để yêu cầu ông từ chức, kết thúc hợp đồng ngay lập tức!...

HLV Troussier sau trận thua 0-1 trước Indonesia trên sân Gelora Bung Karno ngày 21-3

Những ồn ào đó vẫn chưa kết thúc khi mà “lời hứa” của ông Troussier trong họp báo sau trận thua Indonesia được nhiều người đánh dấu hỏi, soi kiểm và giễu cợt khi trong lời phát ngôn, ông cho rằng đã có thêm “kinh nghiệm”, “thay đổi triệt để” để có chiến thắng lại trên sân nhà Mỹ Đình!...

Tất cả những điều đó khiến cho sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, giới chuyên môn và ngay cả các quan chức bóng đá Việt Nam đều chờ đợi và hướng về trận đấu này. 

3 điểm và một tỷ số có lợi để có thể đi tiếp vào vòng sau, chắc chắn sẽ là điều mong đợi của thầy trò đội tuyển Việt Nam! Song, với nhiều người, điều mong đợi sau trận đấu này có lẽ còn nhiều hơn thế, so với những “được - mất” đơn thuần về kết quả trận đấu... 

Được gì?

Tất nhiên, nếu có một kết quả có lợi sau trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ được cơ hội hy vọng đi tiếp tại giải đấu, thầy trò đội tuyển Việt Nam được giảm bớt áp lực để toan tính cho những gì còn lại của giải đấu, những ồn ào, chỉ trích về phía vị HLV này sẽ được xoa dịu và như thế thì ông thầy người Pháp này cùng LĐBĐ Việt Nam cũng được "nhẹ đầu" hơn...

Trở lại xa hơn chút, cách đây vừa tròn 1 năm (tháng 2-2023), kể từ khi LĐBĐ Việt Nam chính thức thông báo Troussier sẽ kế nhiệm HLV Park Hang-Seo để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Không chỉ đội tuyển Việt Nam, mà ông Troussier còn đảm đương luôn vai trò HLV cho các đội U22, U23 và Olympic Việt Nam. 

Hành trình khởi đầu của ông là tại SEA Games 32 với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương của U22 Việt Nam. Song, nhiệm vụ bất thành, khi U22 Việt Nam đã thua trong trận bán kết, cũng chính từ đối thủ U22 Indonesia.

Với đội tuyển Việt Nam, sau 1 năm dẫn dắt, HLV Philippe Troussier đã mang về sự bết bát tệ hại khi để thua 9/10 trận. Mạch thua cứ liên tiếp và kéo dài đến trận thua vừa rồi trước tuyển Indonesia đã khiến lòng kiên nhẫn của người hâm mộ không còn; lòng nhiệt huyết của những “chiến binh sao vàng” bị giảm sâu; niềm tin của giới chuyên môn đã giao động khi mà cái “triết lý bóng đá” của vị HLV này là “trẻ hóa”, là “tấn công”... xem ra chưa được gì! 

Biết là cần có thời gian, nhất là đủ để mỗi tuyển thủ Việt Nam có thể hiểu triết lý của ông, để nhận thức được, áp dụng được. Song, có lẽ là quá khó để được điều đó, nếu không muốn nói cách lèo lái của vị HLV này trên thực tế đã cho thấy có nhiều mất mát…

Mất gì?

Chúng ta dễ nhận ra mất mát lớn nhất hiện nay là từ khán giả, từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chúng ta chưa vội cho rằng khán giả đã quay lưng với bóng đá Việt Nam khi chưa có đủ các cơ sở đánh giá cụ thể. Khách quan mà nói, đối với những ai yêu thích bóng đá Việt Nam đều muốn được nhìn thấy bóng đá Việt Nam từ các cấp độ trẻ đến tuyển sẽ được phát triển, vươn lên mạnh mẽ không chỉ trong vùng Đông Nam Á mà sẽ là khu vực Châu Á và thế giới. Tất nhiên, trình độ và đẳng cấp của một đội bóng, một nền bóng đá quốc gia sẽ được thể hiện qua cọ xát, qua các giải đấu; được đánh giá và ghi nhận bằng thành tích qua các kỳ đại hội, các giải đấu thể thao lớn trong khu vực, châu lục và thế giới. 

Những kết quả thua tiếp nối kéo dài trong 1 năm qua đã khiến thứ hạng của bóng đá Việt Nam như bị tuột dốc không phanh, rời khỏi tốp ở bảng xếp hạng FIFA, sau hơn 5 năm giữ được. Do đó, khi mà tuyển Việt Nam có những kết quả kém cỏi, xộc xệch kéo dài đã không thể tránh khỏi những phản ứng gay gắt hay những trách móc, chê bai trái tai từ người hâm mộ mà chúng ta có thể thấy trên mặt báo hay trên mạng xã hội những ngày qua. Đó cũng sẽ là nỗi lo và sự mất mát lớn nhất nếu tình hình này không kịp cải thiện. 

Cái mất trước mắt, có thể sẽ đến vào chiều tối nay, nếu thêm lần nữa tuyển Việt Nam thua trước Indonesia!  

Liệu có thêm lần nữa sự thẩn thờ của Đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh trước Indonesia?

Nếu không thể thắng Indonesia trong trận tái đấu này, thì về mặt lý thuyết đội tuyển Việt Nam vẫn có thể đi tiếp nếu thắng 2 trận còn lại (gặp đội Philippines và Iraq) trong khi đối thủ Indonesia toàn thua trước Iraq và Philippines! Đó là điều khó và cũng không phải là điều mà chúng ta mong muốn. Vì cái mà chúng ta cần nhất lúc này là 1 trận thắng để lấy lại thể diện sau trận thua tệ nhược trước Indonesia trên sân nhà của họ. Nếu không thì gần như chúng ta sẽ mất tất cả!...

  • Từ khóa
192721

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu