Với thông điệp “Đường chạy của những nhà vô địch”, giải năm nay thu hút hơn 5.000 vận động viên đến từ 45 tỉnh, thành phố trong cả nước và 46 chân chạy đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam tham gia.
Tuy thành tích mỗi người tại giải khác nhau, song tất cả đều đã nỗ lực chinh phục đích đến, không ai bỏ cuộc. Tất cả vận động viên tham gia giải chạy đều tự hào vì đã chiến thắng bản thân. Điều đó được thể hiện qua những nụ cười vui tươi, hạnh phúc trên đường đua của các vận động viên.
Ở cự ly 42km xuất phát lúc 4 giờ sáng, các vận động viên xuyên màn đêm vượt qua cung đường bằng những ánh đèn pin, song ai nấy đều tươi cười rạng rỡ
Trên đường đua xuất hiện một chân chạy với trang phục ấn tượng
Trong tờ mờ sáng, cô gái với nụ cười tươi hướng dẫn đường chạy để các vận động viên băng băng về đích
Cô gái với nụ cười tươi tắn đứng trên cầu để nhắc nhở phương tiện tham gia giao thông hạn chế tốc độ và hướng dẫn vận động viên về đích
Tại điểm cầu truyền hình trực tiếp cầu Thác Mẹ, một người dân đem bánh và trà tiếp sức đội ngũ tác nghiệp
Vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa trên đường đua chỉ còn cách đích khoảng 5km
Sau một quãng đường dài, các vận động viên khá mệt mỏi song vẫn luôn tươi cười, bởi họ đã chiến thắng bản thân
Một cặp đôi vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau về đích với bó hoa tươi thắm trên tay