Trận cầu đêm qua giữa Valencia và Real Madrid chỉ là thủ tục vì trước đó Barcelona đã lên ngôi vô địch La Liga. Nhưng tâm điểm của trận đấu này là tiền đạo Vinicius (Real Madrid) liên tục bị những khán giả vô văn hóa trên sân Mestalla miệt thị bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc cay độc, tàn ác! Phút 73 của trận đấu, Vinicius kéo tay trọng tài ra tận cột cờ phạt góc để chỉ đúng mặt thủ phạm trên khán đài nhưng trọng tài đã giải quyết qua loa cho xong chuyện. Ống kính truyền hình bắt cận cảnh gương mặt Vinicius bật khóc, ánh mắt uất ức nhìn kẻ xúc phạm mình... và bất lực, tôi chạnh lòng và xót xa cho anh ấy vô cùng!!!

Vinicus rơi nước mắt vì những lời miệt thị cay độc
Hồi tháng 9 năm ngoái, Vinicius từng bị cổ động viên Atletico Madrid phun ra những lời lẽ vô văn hóa, chế giễu màu da của anh. Tại giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha, tiền đạo Vinicius không những phải đối đầu với đối thủ theo kèm anh mà còn phải đối đầu với những khán giả kém văn minh trên khán đài và với cả trọng tài.
Chỉ vì da của Vinicus màu đen mà anh phải nhận những lời báng bổ? Thế mới biết sát thương nhau bằng lời nói, thật là khủng khiếp!!!

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026