Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc cất lên, các cầu thủ đến từ xứ vạn đảo tổ chức pressing tầm cao và không giấu giếm ý đồ đánh phủ đầu U22 Việt Nam. Sau các pha bóng đánh thẳng trung lộ của U22 Indoneisa chưa phát huy tác dụng thì phút thứ 10, họ đã tận dụng thành công từ 1 quả ném biên để ghi bàn mở tỷ số. Người lập công là hậu vệ Komang Trisnanda khi anh bật cao đánh đầu từ quả ném biên rất mạnh vào vòng cấm của đồng đội. Không những có lối đá rất khó chịu mà các cầu thủ xứ vạn đảo còn sẵn sàng phạm lỗi với các cầu thủ U22 Việt Nam khi cần thiết, điều này làm cho trận đấu nhiều lúc bị ngắt quãng.
Văn Tùng dù vẫn ghi bàn nhưng U22 Việt Nam phải dừng bước ở bán kết trước U22 Indonesia - Ảnh: QT
Phút 35 của trận đấu, tưởng chừng U22 Việt Nam đã có bàn quân bình tỷ số sau tình huống phối hợp tốt bên cánh trái, bóng đến chân Văn Tùng, anh xoay người dứt điểm nhanh nhưng bóng lại đi không trúng đích. Ngay sau tình huống bỏ lỡ đó, chính tiền đạo mang áo số 9 của U22 Việt Nam đã làm tung lưới U22 Indonesia bằng cú đánh đầu ngược cực khó để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Bước vào hiệp 2, chỉ sau 8 phút thì lưới của Quan Văn Chuẩn lại rung lên lần nữa. Cũng vẫn là pha ném biên rất mạnh của Pramata Arhan, Văn Chuẩn đấm bóng ra. Marselino Ferdinan từ tuyến 2 băng lên dứt điểm, bóng khẽ chạm chân một cầu thủ U22 Việt Nam làm đổi hướng khiến Văn Chuẩn không thể cản phá.
Dù nỗ lực tấn công trong thế 11 chọi 10 nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam đã không vượt qua được U22 Indonesia - Ảnh: QT
Sau bàn thua, U22 Việt Nam dâng cao đội hình, trong 1 tình huống lên bóng của bên cánh phải, cầu thủ số 12 của Indonesia là Alif Rifai phạm lỗi với Thanh Nhàn và lãnh chiếc thẻ vàng thứ 2 rời sân. Trong thế 11 đánh 10, các chiến binh rồng vàng gia tăng sức tấn công để tìm bàn thắng. Liên tục vây ráp tạo sức ép, các cầu thủ U22 Việt Nam đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 2-2 từ pha phản lưới nhà của cầu thủ Indonesia - Bagas.
Có bàn gỡ, các cầu thủ U22 Việt Nam muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút bằng những tình huống dồn ép đối phương đến nghẹt thở. Nếu may mắn hơn thì Văn Khang hay Văn Tùng đã kết liễu đối phương. Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, U22 Việt Nam đã phải trả giá ở phút bù giờ thứ 6 trong 8 phút cộng thêm. Taufany dứt điểm căng và hiểm hóc ở sát vòng cấm đưa bóng đi chìm khiến Văn Chuẩn “bó tay”. Và thời gian còn lại quá ít để các học trò ông Truossier có bàn gỡ hòa. Thua 2-3 Indonesia, U22 Việt Nam lỡ trận chung kết tranh huy chương vàng lần thứ 3 liên tiếp.
Nguyễn Tấn - Hưng Cát (từ Phnom Penh, Campuchia)
SEA Games 32: Cổ động viên 'tiếp lửa' U22 Việt Nam trước trận bán kếtBPO - 16 giờ hôm nay 13-5, U22 Việt Nam - U22 Indonesia gặp nhau trong trận bán kết SEA Games 32. Là kỳ phùng địch thủ của nhau qua nhiều giải đấu nên trận đối đầu này được dự báo rất gây cấn.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026