Năm nay, tại SEA Games 32 ở Campuchia, cũng vẫn 4 gương mặt ấy trong đội hình, họ đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng quý giá.

Kim Sơn xuất phát trước trong 200m đầu tiên và anh bị 2 kình ngư của Malaysia - Singapore bỏ khá xa. Lượt bơi thứ 2, Huy Hoàng với tốc độ của mình đã rút ngắn phần nào khoảng cách so với Malaysia - Singapore.
Khi ở 200m thứ 3 của Hoàng Quý Phước, chúng ta có lúc đã bị Thái Lan vượt qua, mất luôn vị trí thứ 3. Tuy nhiên bằng những nỗ lực dốc sức ở 50m cuối trong lượt bơi của mình, Quý Phước nỗ lực thu hẹp khoảng cách để Hưng Nguyên thực hiện lượt quyết định.
Ở cự ly sở trường, Hưng Nguyên bứt tốc mạnh mẽ. Chàng trai vàng của bơi lội Việt Nam chiếm thế thượng phong trong 50m nước rút cuối cùng, vượt qua cả hai đối thủ Malaysia- Singapore và mang về tấm chương vàng.
Thành tích của đội bơi Việt Nam là 7 phút 18 giây 51, kém kỷ lục cũ tại SEA Games 31 (7 phút 16 giây 31).
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026