Thứ 6, 07/11/2025 18:51:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 10:49, 03/01/2023 GMT+7

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA VIỆT DÃ LEO NÚI "CHINH PHỤC ĐỈNH CAO BÀ RÁ" LẦN THỨ 28, NĂM 2023

Bước chạy không mỏi của chàng trai khuyết tật

Anh Ngọc
Thứ 3, 03/01/2023 | 10:49:22 1,206 lượt xem
BPO - Chinh phục núi Bà Rá là mong muốn của nhiều người thích độ cao, cũng như các vận động viên khi tham gia Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023. Với những người bình thường, việc chinh phục được đỉnh cao đó là hành trình vất vả, nhưng những người khuyết tật thì sao? Họ chinh phục đỉnh cao không chỉ bằng sức khỏe mà còn bởi ý chí, quyết tâm và nghị lực phi thường.

Những ngày này, trên địa bàn thị xã Phước Long có 1 vận động viên, dù đôi chân khiếm khuyết nhưng vẫn đang tích cực luyện tập để tham gia Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”. Đó là anh Vũ Hoài Thành ở khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.

Những bước chạy khập khiễng của Vũ Hoài Thành trong quá trình luyện tập, nhưng với anh hạnh phúc khi được thi đấu, thỏa mãn đam mê thể thao

Trong căn nhà ấm áp của anh Thành, thứ nhiều nhất chính là giấy chứng nhận, huy chương mà anh đoạt được trong những lần tham gia hội thao dành cho người khuyết tật từ cấp tỉnh đến toàn quốc - minh chứng cho ý chí, quyết tâm của anh trong thi đấu và thỏa sức đam mê thể thao những năm qua.

Dù bị khuyết tật nhưng anh vẫn nhận mình là người may mắn. Bởi theo anh còn có thể đi lại và tự nuôi sống bản thân là đã hơn rất nhiều người. Vậy nên anh luôn rèn luyện sức khỏe để thỏa sức đam mê của mình. “Niềm mơ ước của tôi là được tham gia đội tuyển Para Games Việt Nam. Tôi tập luyện thể thao, nhất là môn điền kinh nhằm rèn luyện sức khỏe, đôi chân mình đã yếu thì phải có sức khỏe, có sức khỏe mới làm được việc. Tôi cũng mong muốn sau này trở thành huấn luyện viên điền kinh” - anh Thành chia sẻ.

Hành trình tham gia các giải thể thao dành cho người khuyết tật của anh Thành đã giúp anh tự tin hơn và gặt hái nhiều thành tích

Năm 4 tuổi sau một lần bị sốt bại liệt, đôi chân của anh bị khuyết tật. Song những khó khăn không hạ gục được ý chí, niềm đam mê dành cho thể thao của anh. Tham gia giải thể thao dành cho người khuyết tật từ năm 2001, năm 2018, anh bắt đầu thử sức ở Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” và theo đuổi cho đến hôm nay.

Cái nắng chiều muộn của vùng đất Phước Long anh hùng như mang đến cảm giác bình yên cho mọi người. Hoàng hôn rực đỏ chiếu vào làn da nâu khỏe khoắn của chàng trai khuyết tật khi đang nỗ lực luyện tập để tham gia giải sắp tới. Những bước chân khập khiễng trong quá trình tập luyện, nhưng đầy nghị lực của anh Thành đang cố gắng chinh phục đỉnh núi cao 723m. Anh Thành cho biết, mong muốn lớn nhất khi tham gia giải là rèn luyện sức khỏe, minh chứng rằng người khuyết tật cũng có thể làm được nếu có quyết tâm và ý chí. Anh tích cực tập luyện với niềm hứng khởi để vượt qua bản thân và khám phá vẻ đẹp trên cung đường sẽ chạy, dù đây thực sự là một thử thách lớn với anh.

“Tôi tự tin tham gia Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” để vượt qua bản thân và muốn cho mọi người, nhất là những người khuyết tật như tôi thấy hãy tin vào bản thân, không bao giờ bỏ cuộc khi có đam mê thì việc gì cũng thành công”.

Anh VŨ HOÀI THÀNH,
khu phố 1, phường Thác Mơ, TX. Phước Long


Đường đua cao, dốc, với một người khỏe mạnh khi lên đến đỉnh núi Bà Rá cũng kiệt sức, nhưng chàng trai khuyết tật Vũ Hoài Thành vẫn đang háo hức chờ đến ngày sải bước trên đường đua. Bởi với anh, cuộc sống là những khám phá và chinh phục được đỉnh cao Bà Rá để từ đó lan tỏa động lực, nhất là với những người khuyết tật hãy tin vào bản thân để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

  • Từ khóa
158324

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?