Thứ 3, 04/11/2025 20:17:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 11:04, 28/11/2022 GMT+7

Cuồng nhiệt - bạo loạn, ranh giới mong manh

Nguyễn Tấn
Thứ 2, 28/11/2022 | 11:04:29 1,257 lượt xem
BPO - Bóng đá luôn đem đến sự cuồng nhiệt, thế nhưng sự cuồng nhiệt này lại nằm giữa ranh giới rất mong manh với bạo loạn. Và ở bất cứ giải đấu nào, những người tổ chức cũng như mỗi quốc gia đều lo ngay ngáy cho lằn ranh này bị phá vỡ. Không đâu xa, tại World Cup 2022, thế giới bóng đá đã chứng kiến cả 2 thái cực này theo 2 cách hoàn toàn khác nhau đến từ 2 đội bóng đang tranh tài ở Qatar.

Thế giới bóng đá chắc hẳn sẽ cảm thấy rất lạ kỳ với người dân Bangladesh khi hàng triệu người hâm mộ nước này đã đổ ra đường phố ăn mừng sau khi Argentina hạ Mexico 2-0 ở lượt trận thứ 2. Người dân Bangladesh ăn mừng cứ như thể đội tuyển quốc gia của họ vừa vô địch một giải đấu quan trọng vậy!?

Messi là thần tượng của người hâm mộ bóng đá Bangladesh. Ảnh: Internet

Nói đến nền bóng đá Bangladesh thì họ luôn xếp ở nhóm kém phát triển nhất thế giới, cụ thể theo bảng xếp hạng FIFA gần nhất Bangladesh đứng tận vị trí thứ 192. Mặc dù vậy tình yêu dành cho bóng đá thì người dân Bangladesh xem ra không thua bất kỳ quốc gia nào. Chính vì yêu bóng đá cuồng nhiệt trong khi đội tuyển quốc gia lại không mạnh nên người dân Bangladesh dồn hết tình yêu ấy cho đội tuyển họ yêu thích nhất - Argentina. Bởi nơi ấy có siêu sao Messi, cầu thủ luôn nằm trong tim của người dân quốc gia nằm bên vịnh Belgan.

Người dân Bangladesh đổ ra đường ăn mừng thắng lợi của Argentina trước Mexico. Ảnh Internet

Bóng đá cuốn hút cả thế giới. Và cách thể hiện tình yêu với môn thể thao vua thực sự có quá nhiều cách, một trong những cách mà người hâm mộ Bangladesh đã làm dẫu có lạ nhưng vô cùng đáng yêu, bởi đó là tình yêu bóng đá chân chính.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, người hâm mộ bóng đá nước Bỉ đã đổ ra đường gây bạo loạn trong tối qua (27-11) sau khi đội tuyển quốc gia của họ thất thủ 0-2 một cách vô cùng bạc nhược trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Maroc.

Người hâm mộ bóng đá nước Bỉ bạo loạn vì cho rằng thua một đội bóng như Maroc là điều không thể chấp nhận với đội bóng đang là đương kim hạng 3 World Cup 2018. Sự quá khích của nhóm bạo loạn diễn ra tại nhiều nơi trên nước Bỉ, trong đó có thủ đô Brussels, buộc cảnh sát Bỉ phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để trấn áp.

Bạo loạn xảy ra tại Bỉ sau trận thua của đội nhà trước Maroc. Ảnh Reuters

Vụ việc tại nước Bỉ may mắn là chưa có thương vong đáng tiếc nào, tuy nhiên cho dù bất cứ lý do gì thì bạo loạn xuất phát từ bóng đá cũng là điều rất đáng tiếc và đáng trách, bởi suy cho cùng bóng đá cũng chỉ là một môn thể thao thuần túy. Do vậy, thể hiện tình yêu với quả bóng tròn một cách cuồng nhiệt, văn minh là điều đáng hoan nghênh, nhưng quan trọng hơn cả là sự cuồng nhiệt ấy phải được tiết chế để không bước qua lằn ranh của bạo loạn.

  • Từ khóa
155872

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?