Nói ngay rằng, những gì U23 Campuchia để lại tại SEA Games lần này là dấu ấn đầy ấn tượng cho một hành trình của các chiến binh trẻ xứ sở Angkor!...
Các cầu thủ U23 Campuchia trong trận gặp U23 Lào. Ảnh: Nguồn tuổi trẻ online
Đến với SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam với một lực lượng khá trẻ và không sử dụng lợi thế được có 3 cầu thủ trên 23 tuổi..., Huấn luyện viên Ryu Hirose đã xác định rõ việc hình thành một đội bóng trẻ, có chiều sâu, tạo bước chạy đà cho năm 2023, khi Campuchia là chủ nhà của SEA Games 32.
Trước khi nhập cuộc vào các vòng bảng môn bóng đá nam, huấn luyện viên đội bóng này đã từng khẳng định: "...Chúng tôi không chọn các cầu thủ trên 23 tuổi vì mục tiêu của chúng tôi là hướng đến kỳ SEA Games năm tới ngay trên đất nước Campuchia... Các bạn sẽ được nhìn thấy nhiều ngôi sao tiềm năng tỏa sáng tại giải đấu trên sân nhà Campuchia vào năm tới"...
Tuy vậy, đến với SEA Games 31, Huấn luyện viên Ryu Hirose và Giám đốc kỹ thuật đội tuyển quốc gia Campuchia Keisuke Honda rất tin tưởng vào chất lượng các cầu thủ trẻ xứ chùa tháp mà họ có được và đã đặt mục tiêu cho U23 Campuchia là vào đến vòng bán kết, đi xa nhất có thể tại giải đấu này.
Huấn luyện viên Hirose Ryu trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí tại họp báo. Ảnh: Công Luật/TTXVN
Giám đốc kỹ thuật đội tuyển quốc gia Campuchia Keisuke Honda đang trao đổi về nhân sự trong trận đấu. Nguồn: Lao Động tv
Phát biểu trước giải đấu, Huấn luyện viên Hirose đã từng phát biểu: "Đây là lần đầu tiên tôi và ông Honda cùng tham dự một kỳ SEA Games. Dù lịch thi đấu khá dày, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết từng trận đấu..." và thực tế những lời nói của huấn luyện viên này đã được minh chứng tại giải đấu...
Nhìn lại hành trình của U23 Campuchia ở vòng loại bảng B SEA Games 31, chúng ta càng thấy rõ sự tiến bộ của thế hệ cầu thủ trẻ Campuchia hiện nay... Dù không thể đi đến vòng bán kết như dự tính nhưng trong trận hòa 2-2 với U23 Malaysia, chúng ta đã thấy rõ quyết tâm của các chiến binh Angkor như thế nào khi mà buộc các chú hổ Malay rượt đuổi vất vả đến những phút chót và tự đánh mất lợi thế dẫn đầu bảng B mà họ đang nắm giữ trước đó...
Một pha tranh bóng của cầu thủ hai đội U23 Campuchia và U23 Malaysia. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Bất lợi của U23 Malaysia khi bị cầm hòa trong trận đấu này, đồng thời là lợi thế cho U23 Việt Nam khi mà những toan tính cho vòng bán kết sẽ dễ dàng hơn. Chính vì lẽ đó mà những phút cuối trận đấu này, khán giả trên sân Thiên Trường đã cùng cất tiếng hô vang: "Việt Nam - Campuchia!... Việt Nam - Campuchia!"... như lời động viên, cổ vũ cho U23 Campuchia trong trận đấu đầy ý nghĩa này...
Dừng bước hành trình của mình trước bán kết SEA Games 31 bằng một trận cầu hay, U23 Campuchia đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam, cũng như bạn bè trong khu vực và quốc tế. Đó đã là lời chia tay đẹp, đầy tự hào của U23 Campuchia tại SEA Games lần này
Chia tay thầy, trò U23 Campuchia! Chia tay các chiến binh Angkor, chúng ta hãy chờ đợi để gặp lại những chàng trai trẻ này vào SEA Games năm sau - 2023, ngay chính trên xứ sở Angkor!...
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026