Thứ 4, 05/11/2025 03:57:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 01:00, 08/05/2022 GMT+7

NHẬT KÝ SEA GAMES 31

Bảng B bóng đá nam khởi đầu nhiều bất ngờ thú vị

Lê Thảo
Chủ nhật, 08/05/2022 | 01:00:31 595 lượt xem
BPO - Chiều tối nay 7-5, vòng loại môn bóng đá nam SEA Games 31 đã tiếp diễn với 2 trận đấu đầu tiên của bảng B, giữa U23 Lào - U23 Singapore và U23 Thái Lan - U23 Malaysia. Giới hâm mộ bóng đá trong nước và khu vực đã được dịp chứng kiến nhiều điều bất ngờ thú vị khi theo dõi 2 trận đấu này...

Bất ngờ những bước chạy đầu tiên của ngựa ô Lào 

Trong trận đấu sớm giữa U23 Lào - U23 Singapore, nhiều bất ngờ đã diễn ra khi mà U23 Lào đã trình diễn một lối chơi khá hay, hấp dẫn ngay từ đầu trận để liên tiếp 2 lần phá lưới U23 Singapore.

Ở phút 14 của trận đấu, tiền đạo trẻ sinh năm 1999 Ekkamai Xatxachak đã có cú dứt điểm đẹp mắt bằng chân trái để mở tỷ số trận đấu. Đến phút 49, một cầu thủ trẻ khác Chony Wenpaseth (19 tuổi) đã tiếp tục xông thẳng vào trung lộ, phá lưới đội U23 Singapore để nhân đôi cách biệt 2 bàn cho U23 Lào.

Không ai nghĩ U23 Lào lại chơi hay và lấn lướt trước U23 Singapore 

Với một đội hình khá trẻ và không đặt quá nhiều kỳ vọng tại SEA Games lần này nên trước cuộc chạm trán với U23 Singapore, không ai nghĩ U23 Lào lại chơi hay và lấn lướt trước U23 Singapore như thế. 

Dù bị U23 Singapore gỡ hoà 2 - 2 vào cuối trận, nhưng với những bước chạy đầu tiên hấp dẫn của U23 Lào, cho thấy đây chính là “chú ngựa ô” cho bảng đấu này. Và tin rằng sẽ có thêm những bất ngờ khác từ U23 Lào ở các lượt trận tiếp sau.

Bất ngờ của những phút bù giờ... 

Trong lượt trận thứ 2 của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, ngay từ phút 33 của trận đấu, tiền đạo cao to Patrik của U23 Thái Lan đã có pha lập công ghi bàn dẫn trước U23 Malaysia. Những tưởng “Voi chiến” U23 Thái Lan sẽ dễ dàng đè được “Hổ Mã Lai” để khẳng định vị trí ứng cử viên cho ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 31 lần này. Thế nhưng, trong một pha phản công, phá bẫy việt vị khá hay của U23 Malaysia đã buộc hậu vệ Jonathan Khemdee của U23 Thái Lan phạm lỗi. 

Tình huống này đã khiến anh nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp, rời sân ở phút 41 của trận đấu. Đó cũng là bước ngoặt cho trận đấu, khiến các chú voi Thái Lan mất đi sức mạnh, rơi vào thế chống đỡ với các chú hổ Mã Lai suốt thời gian còn lại...

Tấm thẻ đỏ của Khemdee (U23 Thái Lan) phải nhận trở thành bước ngoặt của trận đấu

Trong thế hơn người và chủ động tấn công, U23 Malaysia đã có bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 61, do Ahmad Asri lập công. Bàn thắng bất ngờ của U23 Malaysia đến từ những phút bù giờ đã giúp U23 Malaysia đánh bại U23 Thái Lan 2-1 trong lượt trận đầu ra quân của bảng B - SEA Games 31. 

Trở lại với trận hoà 2-2 của U23 Lào trước U23 Singapore càng thấy tiếc nuối biết bao khi mà cả 2 bàn gỡ của U23 Singapore cũng thực hiện được vào phút 89 và ở những giây phút bù giờ oan nghiệt kéo dài hơn 5 phút mà tổ trọng tài trước đó thông báo...

Dẫn trước U23 Singapore tới 2 bàn, nhưng U23 Lào không thể bảo vệ thành quả

Sự tiếc nuối ấy không chỉ đến từ đông đảo người hâm mộ, cổ vũ cho U23 Lào, mà còn khiến HLV Michael Weiss của U23 Lào phải nói lên trong buổi họp báo sau trận đấu: “Lẽ ra chúng tôi phải thắng U23 Singapore để tri ân cổ động viên Việt Nam”.

Sự bất ngờ thú vị của các cổ động viên Việt Nam... 

Sân Thiên Trường (Nam Định) có sức chứa hơn 20 ngàn khán giả, chiều tối 7-5 gần như đầy kín, đầy màu sắc, thật sôi động... Điều này đã khiến nhiều người theo dõi qua màn ảnh truyền hình hết sức bất ngờ, vì đây là sân thi đấu của bảng B - SEA Games 31, nơi không có đội U23 Việt Nam, vậy mà khán giả vẫn đầy kín sân.

Rất đông CĐV Việt Nam đến cổ vũ cho U23 Lào

Càng bất ngờ hơn ngay trong trận đấu sớm giữa U23 Lào và U23 Singapore, nhiều lá cờ Lào được hội cổ động viên Việt Nam chuẩn bị để cổ vũ cho U23 Lào.

Được biết, Hội cổ động viên Nam Định đã khởi xướng và chuẩn bị cho “kế hoạch” này từ những ngày trước đó nên đã quy tụ đông đảo các hội viên và cả những người Lào đang làm việc tại Việt Nam, du học sinh Lào tại Việt Nam cùng tham gia.

Không chỉ ủng hộ, cổ vũ cho U23 Lào, điều thú vị là đến trận đấu giữa U23 Thái Lan - U23 Malaysia, khán giả vẫn tiếp tục lấp đầy cầu trường để hò reo cổ vũ. Tất cả đã tạo nên một không khí thật thú vị, mang đến hình ảnh đẹp cho sân cỏ Thiên Trường nói riêng và sự thân thiện, hiếu khách của Việt Nam nói chung trước thềm SEA Games 31...

  • Từ khóa
141706

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?