Thứ 2, 10/11/2025 08:26:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:24, 27/03/2021 GMT+7

“Có đi chung với nhau lâu đâu!”

Vũ Hải Sơn
Thứ 7, 27/03/2021 | 08:24:16 1,169 lượt xem
BPO - Trong một trận bóng đá, cầu thủ tiền đạo luôn bị hậu vệ đối phương chơi tiểu xảo, đá xấu. Đội trưởng của anh ta bất bình và hỏi tại sao anh không trả đũa? Anh mỉm cười rồi đáp: “Sao lại phải trả đũa, mục đích của chúng ta là chiến thắng cơ mà. Có đi chung với nhau lâu đâu! Hết 90 phút là không chạm mặt nhau nữa”.

Thầy Park đến thăm và động viên Hùng Dũng

Đâu cần cãi vã hay trả đũa vì những chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến chuyện lớn. Có đi chung với nhau lâu đâu! Đời người ngắn ngủi lắm, tranh luận, to tiếng vừa mất vui, vừa mất thời gian, lại nhận về mình năng lượng tiêu cực.

Lời nhắn nhủ của thầy Park gửi đến Đỗ Hùng Dũng

Có ai nói xấu mình, thậm chí làm mình tổn thương hãy tự nhủ rằng “có đi chung với nhau lâu đâu!” Kể cả những ai ức hiếp và gây đau đớn cho mình, hãy giữ bình tĩnh “có đi chung với nhau lâu đâu!” Hiền lành và nhường nhịn không đồng nghĩa với hèn nhát.

Bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người đã phẫu thuật cho Hùng Dũng

Chuyến đi chung của chúng ta trong cuộc đời này ngắn ngủi và không thể quay ngược thời gian lại được. Không ai biết chuyến đi của mình dài bao lâu! Vì thế hãy an nhiên mà sống tử tế, trời xanh khắc sẽ an bài.

Dù có trách móc, vùi dập, “ném đá” Hoàng Thịnh thì vết thương của Hùng Dũng không thể lành lặn trở lại được. Tha thứ cho nhau được nên tha thứ. Bình tĩnh mà sống tốt, chuyến đi cuộc đời này ngắn ngủi lắm! “Có đi với nhau lâu đâu!”.

Cầu chúc Hùng Dũng luôn được bình an, mạnh khỏe và sớm trở lại sân cỏ.

Sài Gòn 27.3.2021

  • Từ khóa
121648

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?