Đội hình ra sân:
U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Việt Anh, Thành Chung, Ngọc Bảo, Tấn Tài, Đức Chiến, Thanh Sơn, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh.
U23 Jordan: Abdallah Al-Fakhouri, Ihab Ali Al, Ahmad Haikal, Hadi Omar Ahmed, Daniel Afaneh, Noor Al-Rawabdeh, Ali Olwan, Saed Ahmad Al-Rosan, Mohammad Aburiziq, Yazan Al-Naimat, Ward Al Barri.
U23 Việt Nam tiếp tục có thêm 1 trận hòa không bàn thắng với 1 đội bóng đến từ Tây Á
U23 Việt Nam ra sân với đội hình 3-4-3 với mũi nhọn tấn công là Tiến Linh, 2 cầu thủ còn lại trong bộ 3 tấn công là Quang Hải và Hoàng Đức; 4 tiền vệ là Thanh Thịnh, Thanh Sơn, Đức Chiến và Tấn Tài; Đình Trọng chưa đủ thể lực để đá 90 phút nên ngồi dự bị, Tấn Sinh sau trận đầu ra quân thi đấu không tròn vai cũng phải ngồi ngoài, nhường chỗ cho bộ 3 trung vệ Ngọc Bảo, Thành Chung và Việt Anh; Tiến Dũng tiếp tục được tin tưởng bắt chính và chính anh trở thành người hùng giúp U23 Việt Nam có thêm 1 diểm quý giá trước khi bước vào loạt trận cuối với U23 Triều Tiên.
Ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ U23 Jordan đã thể hiện sự vượt trội rõ rệt về thể lực lẫn thể hình so với các cầu thủ của chúng ta, liên tục các pha chồng biên và căng ngang được tạo ra vô cùng nguy hiểm nhưng các cầu thủ đội bạn đều không thể dứt điểm thành công.
Ở phút thứ 20, từ một pha hỗn loạn sau một quả phạt góc, hậu vệ Hadi Al-Hourani của U23 Jordan băng xuống ở vị trí thuận lợi tung cú sút chéo góc rất căng ở vị trí chỉ khoảng 12m, tuy nhiên thủ thành Tiến Dũng đã xuất sắc dùng chân cản phá chịu quả phạt góc, pha bóng làm chúng ta liên tưởng tới những pha phản xạ và cản phá bằng chân xuất thần của thủ thành CLB Manchester United là David De Gea.
Phút thứ 25, tiền đạo Mohammad Aburiziq đi bóng khéo léo và tung cú dứt điểm bằng má ngoài chân phải rất nguy hiểm, nhưng Tiến Dũng một lần nữa tỉnh táo chọn đúng vị trí và bắt gọn bóng.
Các cầu thủ Jordan liên tục dồn ép, chúng ta chỉ có thể đáp trả bằng các pha phối hợp không mấy mạch lạc, cơ hội rõ ràng nhất trong hiệp 1 chỉ tới từ cú sút xa từ khoảng cách đến 30m của Hoàng Đức khiến bóng bay vọt xà ngang. Phút 35, tiền đạo Yazan Al-Naimat thực hiện cú đánh đầu sau quả tạt rất đẹp của đồng đội từ bên cánh phải, bóng đi chệch khung thành của U23 Việt Nam trong gang tấc.
Cũng như trận đấu trước, HLV Park Hang Seo nhận thấy không ổn trong khâu tổ chức phòng ngự của U23 Việt Nam, ông liền thay Đình Trọng vào sân sớm hơn dự kiến, người rời sân là Thanh Thịnh. Điều này thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của ông thầy người Hàn, bởi vì kể từ khi Đình Trọng vào sân, thế trận phòng thủ của U23 Việt Nam trở nên chặt chẽ hơn hẳn, đội bạn không còn nhiều pha uy hiếp khung thành của Tiến Dũng nữa.
Ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam đã có sự thay đổi người thứ 2. Đức Chinh được HLV Park Hang Seo tung vào sân thay Thanh Sơn, U23 Việt Nam chuyển sang sơ đồ 2 tiền đạo. Đức Chinh vào sân ngay lập tức giúp cho thế trận tấn công của U23 Việt Nam khởi sắc, sự năng nổ trong chạy chỗ cùng khả năng càn lướt của tiền đạo này giúp các pha tấn công của U23 Việt Nam có nét hơn hẳn, thế trận trở nên dễ thở hơn cho chúng ta.
Phút 54, thủ thành Tiến Dũng lại phải trổ tài sau cú sút phạt cố định từ ngoài vòng cấm của đội bạn, cầu thủ đội bạn sút bóng khéo léo đi vòng qua hàng rào nhưng Tến Dũng vẫn kịp đổ người đẩy bóng cứu thua. Đội bạn có thêm 1 cơ hội nguy hiểm nữa ở phút 64 nhưng cú đệm bóng của Ali Olwan đã đưa bóng vọt xà.
Có một điểm tích cực dễ dàng nhận ra trong trận đấu này, đó là nền tảng thể lực của các cầu thủ chúng ta đã được cải thiện đáng kể, các cầu thủ Việt Nam có thể chơi sòng phẳng với đối thủ có nền tảng thể lực tốt ở Tây Á, thậm chí dồn ép đối phương trong những phút cuối trận. Có thời điểm U23 Việt Nam có đến 4 pha phạt góc liên tiếp nhưng với chiều cao rất tốt của các cầu thủ đội bạn, chúng ta không thể chiến thắng trong các pha không chiến. Đáng chú ý chỉ có 1 pha đá phạt góc tinh quái của Quang Hải, thay vì tạt bóng thì anh thực hiện cú sút thẳng về phía khung thành đội bạn, rất tiếc là thủ thành Abdallah Al-Fakhouri đã chơi tập trung bay người đẩy được bóng ra.
2 đội kết thúc trận đấu mà không bàn thắng nào được ghi, U23 Việt Nam có thêm 1 điểm quý giá để níu kéo hy vọng, trước khi bước vào lượt đấu cuối vào ngày 16-1 gặp U23 Triều Tiên - đội bóng đã hết động lực vì chắc chắn bị loại. Song song đó chúng ta hy vọng kết quả ở trận đấu còn lại của bảng đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan có kết quả thắng – thua để có thể tự quyết được số phận của mình.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026