Từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng, De Gea đã có "tình mới"? (Nguồn: The Standard)
MU đang “ngồi trên đống lửa” sau khi thủ thành David De Gea đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng cuối cùng từ câu lạc bộ.
Sau nhiều năm gắn bó với MU, De Gea đã làm rõ lập trường muốn ra đi tìm thử thách mới của mình.
Với việc hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào mùa Hè năm 2020, MU buộc phải tính đến phương án bán đi trụ cột của mình nếu không muốn mất trắng.
Theo nhiều nguồn tin từ hậu trường, PSG đang là đội bóng quan tâm nhất tới Dea Gea với đề nghị lương bổng lên tới 350.000 bảng/tuần, con số mà MU không thể đáp ứng.
Để thuyết phục MU, PSG cũng sẵn sàng đưa ra lời đề nghị trị giá 60 triệu bảng Anh, hoặc chờ tới hết năm sau để mua De Gea miễn phí.
Nếu mất De Gea, kế hoạch cải tổ MU của Ole Gunnar Solskjaer sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thủ môn luôn là viên gạch nền tảng của mỗi hàng thủ, và vai trò của De Gea càng quan trọng hơn khi các hậu vệ của MU luôn thi đấu như mơ ngủ.
Theo truyền thông Anh, De Gea không hoàn toàn muốn rời nước Anh, miễn là câu lạc bộ đáp ứng được yêu cầu lương bổng của anh.
Điều này đặt ra bài toán khó cho Ed Woodward khi bài học nhãn tiền Alexis Sanchez vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt. Việc ngôi sao người Chile được hậu đãi quá tốt không chỉ khiến quỹ lương của đội bóng phình to, mà còn phần nào gây chia rẽ trong phòng thay đồ.
Trước De Gea, nhiều nguồn tin khẳng định PSG đã nhanh tay ký hợp đồng miễn phí với tiền vệ Ander Herrera của MU.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026