Niềm vui của các cổ động viên Pháp khi những chú “Gà trống Gaulois” giành chiến thắng trước "Quỷ đỏ" trong trận bán kết World Cup 2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Riêng tại Paris, khắp mọi ngả đường vang lên giai điệu của bài quốc ca "La Marseillaise." Người dân hô vang khẩu hiệu "Chúng ta đã vào chung kết," hòa cùng những tiếng còi xe và pháo hoa nở rộ trên bầu trời thủ đô.
Trước đó, hơn 20.000 người đã cùng nhau tập trung trước màn hình khổng lồ ở tòa thị chính thành phố Paris để chứng kiến trận đấu then chốt của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps trước đội tuyển Bỉ trên sân vận động ở thành phố Saint Petersburg (Nga).
Họ cố gắng tìm kiếm cho mình những vị trí lý tưởng nhất để có thể theo dõi trận đấu như trên nóc ô tô, hay thậm chí là ngồi vắt vẻo trên cây.
Sau pha lập công của Samuel Umtiti ở phút thứ 51 (đồng thời là bàn thắng duy nhất của trận đấu), cả không gian ấy như vỡ òa, mọi người vẫy cao quốc kỳ, trao nhau những nụ hôn mừng rỡ và cùng nhau nhảy múa.
Những hình ảnh lễ hội ở Paris đã được truyền thông quốc tế ghi lại, với Khải Hoàn Môn ngập tràn sắc xanh đỏ - màu cờ của đội tuyển Pháp.
Hàng loạt chiếc xe cổ động bị chặn đứng vì không thể đi tiếp do nhiều fan hâm mộ trèo lên nóc xe để ca hát. Những màn ăn mừng cuồng nhiệt diễn ra khắp nơi, dọc con đường tiến đến Nhà thờ Notre Dame.
Thắng lợi trước đội tuyển Bỉ giúp Pháp lần thứ 3 trong lịch sử lọt vào trận chung kết của một kỳ World Cup. Les Blue đang mơ tới lần thứ 2 vô địch thế giới, sau lần đăng quang năm 1998 - khi huấn luyện viên Didier Deschamps còn là cầu thủ. Đỉnh vinh quang chỉ còn cách họ một trận đấu nữa mà thôi!.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026