Ronaldo buồn bã khi đội bóng của anh bị thua thảm. (Nguồn: Reuters)
Đây cũng là thất bại đầu tiên mà Bồ Đào Nha phải đón nhận trước Hà Lan sau chuỗi 10 trận liên tiếp bất bại, trong đó có đến 6 lần giành chiến thắng.
Thất bại này cho thấy, Cristiano Ronaldo và các đồng đội của anh sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi hành quân đến Nga dự vòng chung kết World Cup 2018.
Ở trận đấu rạng sáng nay, đội tuyển Bồ Đào Nha đã nhập cuộc rất tự tin, nhưng chính việc chủ động chơi dâng cao đã khiến họ sớm phải nhận kết cục tồi tệ.
Chỉ trong 45 phút đầu tiên, Hà Lan đã có đến ba lần khiến lưới của Bồ Đào Nha phải rung lên sau các pha dứt điểm của Memphis Depay, Ryan Babel và Virgil van Dijk.
Memphis Depay ăn mừng bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha.
Sang hiệp 2, Ronlado và các đồng đội đã thi đấu nỗ lực nhưng đã không thể nào mang về bàn thắng cho nhà đương kim vô địch châu Âu.
Thậm chí, đến phút 62, Bồ Đào Nha còn hải chơi trong cảnh thiếu người sau khi hậu vệ Joao Cancelo phải nhận thẻ thứ hai sau một pha phạm lỗi lộ liễu.
Thất bại 0-3 trước Hà Lan không quá nhiều điều đáng nói bởi đây chỉ là những trận đấu mang tính giao hữu. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cần phải điều chỉnh nếu như muốn tiến sau tại World Cup sắp tới.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026