Liverpool đánh rơi chiến thắng dù đã dẫn trước 3-0. (Nguồn: Daily Mail)
Ở trận đấu này, Liverpool tưởng chừng đã nắm chắc tấm vé đi tiếp sau khi dẫn trước 3-0 nhờ các bàn thắng của Roberto Firmino (2, 30) và Sadio Mane (22) trong hiệp 1.
Tuy nhiên, The Kop đã để ho Sevilla vùng lên mạnh mẽ và làm được điều không tưởng khi ghi 3 bàn thắng để gỡ hòa chung cuộc 3-3. Wissam Ben Yedder (51, 60pen) và Guido Pizarro (90+3) là những người lập công giúp Sevilla làm nên điều không tưởng.
Liverpool có khởi đầu như mơ.
Trận đấu này gợi lại màn đối đầu giữa AC Milan và Liverpool ở trận chung kết Champions League 2004-05. Khi đó, Milan đã dẫn trước 3-0 trong hiệp 1, nhưng The Kop đã làm nên "cơn địa chấn" khi ghi ba bàn trong hiệp 2 để gỡ hòa 3-3 rồi đăng quang vô địch sau loạt luân lưu may rủi.
Giờ đây, Liverpool lại là nạn nhân trong một trận cầu không tưởng khác. Trận hòa này chưa thể khiến đoàn quân của Juergen Klopp mất ngôi đầu với 9 điểm, nhưng họ sẽ phải "sinh tử" với Spartak Moscow (6 điểm) ở lượt cuối.
Hình ảnh trận đấu mà Liverpool ngược dòng trước AC Milan vào năm 2005.
Nếu để thua trận đấu đó, Liverpool rất có thể sẽ bị loại khỏi Champions League mùa này bởi cùng có 9 điểm như nhau nhưng Spartak Moscow lại có thành tích đối đầu tốt hơn (hòa 1-1 ở lượt đi).
Trong khi đó, với màn ngược dòng không tưởng, Sevilla có 8 điểm nhưng họ lại là đội dễ thở trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out, bởi lượt cuối chỉ phải gặp Maribor.
Sevilla (áo trắng) đẩy Liverpool phải bước vào trận sinh tử ở lượt cuối.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026