Manchester United nhận trận thua thứ 2 liên tiếp. (Nguồn: Reuters)Thất bại này khiến thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal vẫn dậm chân ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 29 điểm.
Tuy nhiên, họ có thể phải phải chia tay tốp 4 Premier League ngay trong đêm nay nếu như Tottenham giành chiến thắng trước Newcastle United.
Trong khi đó, đây là chiến thắng ấn tượng thứ 2 liên tiếp mà Bournemouth có được tại giải đấu này, sau khi đánh bại Chelsea ở vòng đấu 15.
Chiến thắng này giúp Bournemouth tạm vươn lên chiếm vị trí thứ 14 của The Blues với 1 điểm nhiều hơn.
Cũng ở loạt trận diễn ra đêm qua, Manchester City đã trở lại ngôi đầu Premier League sau khi có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước đội bóng đang khủng hoảng là Swansea.
Wilfried Bony đưa đội chủ sân Etihad vươn lên dẫn 1-0 ở phút 26. Tuy nhiên, đúng phút 90, Swansea bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Bafetimbi Gomis.
Trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì đúng phút 90+2, Yaya Toure đã tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt mang ba điểm về cho đội chủ nhà.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026