Điều này đồng nghĩa với việc Manchester United sẽ phải đại chiến" với Chelsea - đội bóng cũng giành sự quan tâm đến trung vệ người Anh.
Tuy nhiên, cả hai đội bóng trên chắc chắn sẽ gặp khó từ Everton, khi câu lạc bộ này đã ba lần lên tiếng từ chối về việc chấp nhận để John Stones đến Stamford Bridge với cái giá 30 triệu bảng.
Trong khi đó, không có được vị trí ở Manchester United, Rafael - cầu thủ Brazil cuối cùng trong màu áo Quỷ đỏ đã phải ngậm ngùi ra đi vào đầu quân cho Lyon của Pháp.
Không lâu sau khi chia tay, hậu vệ này đã lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên Louis van Gaal và chỉ ra nguyên nhân khiến anh phải rời Old Trafford.
"Sau khi Anderson ra đi, tôi là cầu thủ Brazil duy nhất còn sót lại ở M.U. Tôi biết Louis van Gaal không thích những người Brazil. Tôi biết rằng ông ấy không thích tôi, còn vì tôi là người Brazil hay không thì tôi không biết."
Trái ngược lời chê bai nhằm vào Van Gaal, Rafael đã không ngớt lời ca ngợi Sir Alex Ferguson: "Ông ấy là người đưa sự nghiệp của tôi lên một tầm cao mới. Giữa chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt, ông ấy đã chúc tôi thành công cùng đội bóng mới. Sir Alex là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của tôi, bản thân tôi luôn trận trọng điều đó."
Nguồn TTXVN