Trước trận đấu, nhiều bài viết ca ngợi đội tuyển của chúng ta đã đổi mới về tư duy chiến thuật, sức bền, ý chí thi đấu. Nhiều nhà bình luận phân tích từng điểm yếu, mạnh của đội tuyển, bàn về đấu pháp... với hy vọng một trận hòa, tức có điểm trước Thái Lan làm quà cho người hâm mộ. Thế nhưng, trong suốt 90 phút thi đấu với đội tuyển Thái Lan vừa qua đã làm cho những ai lạc quan nhất cũng phải nhìn lại một thực tế là đội tuyển Việt Nam đang lực bất tòng tâm. Suốt trận chỉ có 10 phút đầu tiên là đội tuyển Việt Nam thi đấu mạch lạc, lên bóng có đường nét nhưng cũng chỉ đến khu vực 16,50m. 80 phút còn lại của trận đấu là màn trình diễn kỹ thuật cá nhân của đội tuyển bạn. Họ chơi bóng như đá tập với nhau nên tỷ lệ kiểm soát bóng của Thái Lan chiếm 60% thời gian. Còn các tuyển thủ của chúng ta chỉ việc phá bóng ra càng xa cầu môn càng tốt. Toàn trận tuyển Việt Nam chỉ có đúng 2 tình huống làm người Thái thót tim, đó là 2 lần Công Vinh có bóng lao thẳng về cầu môn đối phương nhưng bị thủ môn đội bạn băng lên đến gần giữa sân cản phá thành công.
Ngoài hai tình huống đó, còn lại gần như là màn độc diễn của các cầu thủ Thái Lan. Chứng kiến trận đấu hơn 90 phút trên sân Bangkok, các cầu thủ Thái đã quần cho các cầu thủ của chúng ta khá tả tơi, buộc lòng Khánh Lâm, Công Vinh, Minh Châu, Trọng Hoàng... đều phải phạm lỗi để nhận thẻ vàng. Và thẻ vàng thứ 2 của Minh Châu là một minh chứng cho việc lực bất tòng tâm của đội tuyển Việt Nam. Bởi đội quân của HLV Kiatisak đã vượt trội các học trò của Miura về kỹ thuật cá nhân, nhãn quan chiến thuật và sự phối hợp tấn công khá đa dạng và phát hiện điểm yếu của đối phương. Họ gần như làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân, liên tục tung ra những pha tấn công hết sức nguy hiểm.
Có người cho rằng, Việt Nam chỉ bị dẫn bàn sau khi thiếu người do Minh Châu bị đuổi, nếu không có thẻ đỏ chưa chắc Thái Lan đã ghi bàn. Đó là sự lạc quan tếu. Bởi chúng ta thấy rằng, trong suốt trận đấu, người Thái tuy chưa khắc phục được điểm yếu ở khâu dứt điểm, nhưng thế trận và con người họ đều lấn lướt chúng ta. Còn càng về cuối trận, dấu hiệu xuống sức của các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện rõ. Trên sân chỉ còn 9 người do Trọng Hoàng bị căng cơ, nhiều cầu thủ khác gần như đi bộ. Nếu tuyển Việt Nam không có một thủ môn xuất sắc như Tô Vĩnh Lợi thì tỷ số không chỉ là 1-0.
Trận đấu đã khép lại nhưng với những gì đã diễn ra trong hơn 90 phút thi đấu thì bóng đá Việt Nam đang thua bóng đá Thái Lan một bậc, thua toàn diện, trận thua hôm 24-5 là trận thua theo kiểu lực bất tòng tâm.
Tấn Phong