Ronaldo ghi 5 bàn vào lưới Granada. (Nguồn: Getty Images)Đây là chiến thắng thứ 7 mà "kền kền trắng" có được trước Granada sau 8 cuộc chạm trán, và cũng là chiến thắng đậm nhất.
Với chiến thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã tạm thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 1 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Còn với Cristiano Ronaldo, anh đã trở lại dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với 36 bàn thắng, nhiều hơn Lionel Messi 4 bàn.
Ở trận đấu này, với lợi thế sân nhà và đẳng cấp vượt trội, Real Madrid đã chủ động chơi dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng cũng phải đến phút 25, họ mới có được bàn thắng mở tỷ số do công của Gareth Bale.
Sau bàn thắng mở tỷ số, Real đã chơi thăng hoa, đặc biệt là Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tận dụng rất tốt các cơ hội có được khi liên tiếp có được ba bàn thắng trong vòng 8 phút, giúp đội nhà vươn lên dẫn 4-0 ngay trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, đội chủ sân Bernabeu tiếp tục thi đấu thăng hoa. Đến phút 56, các học trò của Carlo Ancelotti đã có thêm ba bàn thắng do công của Karim Benzema (cú đúp) và Ronaldo để vươn lên dẫn trước 7-0.
Phút 74, Robert Ibanez ghi bàn thắng danh dự cho Granada, nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội khách làm được trước khi phải nhận thêm hai bàn nữa. Mainz đá phản lưới nhà ở phút 83, trước khi Ronaldo hoàn tất chiến thắng oanh liệt của Real ở phút 89.
9-1 là kết quả chung cuộc của trận đấu. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026