Băng rông trên sân Cần Thơ chiều qua. Người hâm mộ đã kỳ vọng một trận cầu đẹp giữa hai đội bóng Việt NamCuộc đối đầu giữa U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG (nòng cốt U19 Việt Nam) với U21 Việt Nam là lần thứ ba trong lịch sử giải U21 quốc tế, hai đội tuyển Việt Nam cùng gặp nhau. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên, cặp đấu này được quan tâm nhiều tới như vậy.
Xét cho cùng, dù ai thắng ai bại, bóng đá Việt Nam cũng là người chiến thắng. Nhưng ngay từ trước trận đấu, đã có rất nhiều tín hiệu dự đoán một trận cầu căng thẳng giữa hai đội. Thực tế trên sân đã chứng minh điều đó.
Nhìn hai đội bóng Việt Nam tương tàn trên sân Cần Thơ, người hâm mộ chắc sẽ càm thấy rất đau lòng. Trước trận đấu, những tấm băng rôn kêu gọi đã xuất hiện trên khán đài sân Cần Thơ. Hai tấm băng rôn có nội dung “Gà cùng một mẹ, hãy thi đấu đẹp vì người hâm mộ Việt Nam” và “”Chúng ta là anh em một nhà, thắng thua là chuyện bình thường” như lời kêu gọi của người hâm mộ gửi tới các đội bóng.
Đáng tiếc là chẳng có ai nghe theo họ. U21 Việt Nam chơi một trận cầu quyết liệt và ăn thua trên mức cần thiết, một số cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG cũng bắt đầu trả đũa đối thủ. Tinh thần dân tộc, sự hữu hảo cần có giữa hai đội bóng cùng quốc tịch là thứ không tồn tại trên sân Cần Thơ tối qua. Buồn.
Trước đó, dư luận đã lo ngại một trận cầu căng thẳng do mâu thuẫn về sự quan tâm giữa hai đội tuyển
Thực tế đã chứng minh sự “hữu hảo” của U21 Việt Nam khi họ liên tục có những pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết.
Một số cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai JMG cũng bắt đầu trả đũa đối thủNguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026