Thể thao
07:56, 30/09/2014 GMT+7
Ronaldo - Huyền thoại không bao giờ bị lãng quên
Thứ 3, 30/09/2014 | 07:56:00
681 lượt xem
BPO - Cựu danh thủ Ronaldo, người vừa tròn 38 tuổi trong tháng 9 này, từng một thời tung hoành khắp các sân cỏ thế giới và lập nên nhiều kỳ tích.

Giành hai chức vô địch World Cup (1994 và 2002) cùng một danh hiệu Vua phá lưới, Ronaldo gắn liền với thời đỉnh cao của đội tuyển Brazil.

Ronaldo bắt đầu thi đấu tại châu Âu trong màu áo PSV (Hà Lan), nơi anh trở thành Vua phá lưới giải vô địch quốc gia khi còn là một cầu thủ tuổi teen

Chuyển sang Barca vào năm 1996 là một bước ngoặt với Ronaldo. R9 lập tức bừng sáng và trở thành cầu thủ hay nhất thế giới khi mới 20 tuổi

Thành tích lớn nhất R9 giành được cùng Barca là Cup C2, giải đấu anh ghi bàn quyết định trong trận chung kết năm 1997

Vào năm 21 tuổi, Ronaldo trở thành một trong những ngôi sao thể thao lớn nhất thế giới, sánh ngang Michael Schumacher.

Hè năm 1997, Ronaldo tới Inter với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới. Khoản đầu tư mạnh tay lập tức đem lại trái ngọt cho đội đồng chủ sân Giuseppe Meazza

Ronaldo cùng Inter giành UEFA Cup 1998 sau trận chung kết thắng Lazio với tỷ số 3-0.

Ronaldo được gặp cố Giáo hoàng John Paul II vào năm 2002.

R9 trong một lễ hội Carnaval tại Brazil.

Từ Inter, Ronaldo trở lại Tây Ban Nha vào năm 2002. Nhưng lần này anh khoác áo Real Madrid chứ không phải Barca

Ronaldo đã giúp Real giành Cup Liên lục địa chỉ vài tháng sau khi chuyển tới sân Bernabeu

Ronaldo và Ronaldinho, đồng đội thân thiết cùng giành chức vô địch World Cup 2002.

World Cup 2002 thực sự là giải đấu dành riêng cho R9. Anh ghi 8 bàn, giành cả danh hiệu vô địch lẫn Vua phá lưới

Rivaldo (trái) đóng góp một phần công lớn vào các bàn thắng của Ronaldo.

Quay lại Italy vào đầu năm 2007, Ronaldo khoác áo Milan. Lúc này anh đã xuống phong độ nhưng vẫn kịp ghi 9 bàn sau 20 lần ra sân

Giai đoạn 2009-2011, Ronaldo chơi cho Corinthians. Anh ghi bàn cuối cùng vào cuối năm 2010 rồi giải nghệ

Sau khi giải nghệ, Ronaldo vẫn có được sự kính trọng tại mỗi sự kiện lớn. Điều này cho thấy những gì anh để lại cho bóng đá thế giới đủ sánh ngang với Pele, Maradona, Johan Cruyff hay Franz Beckenbauer.
Nguồn VnExpress