Falcao ghi bàn thắng duy nhất đánh bại Arsenal. (Nguồn: AP)Đây là mùa giải thứ ba liên tiếp, Emirates Cup ngoảnh mặt với đội chủ nhà, sau khi lần lượt phải chứng kiến New York Red Bulls (2012) rồi đến Galatasaray lên ngôi (2013).
Sau chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Benfica ở ngày ra quân, Arsenal giành 8 điểm (thắng trận được ba điểm và mỗi bàn thắng tính một điểm) - nhiều hơn Monaco và Valencia đến 5 điểm, đồng nghĩa họ đã chạm một tay vào chức vô địch.
Thậm chí, dù Valencia thắng 3-1 trước Benfica ở trận đấu sớm lượt trận thứ 2, người hâm mộ vẫn tin rằng cúp năm nay khó rời khỏi Emirates, bởi Arsenal chỉ cần một kết quả hòa là đủ. Tuy nhiên, niềm tin đó nhanh chóng trở thành thất vọng.
Nhập cuộc khá tự tin, Arsenal là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng lại tỏ ra bế tắc trong việc triển khai lối chơi. Trong khi đó, Monaco đã thi đấu rất thành công với chiến thuật phòng ngự phản công.
Phút 36, từ quả sút phạt bên cánh phải của Moutinho, Falcao, người vừa mới trở lại sau thời gian dài chấn thương đã bật cao đánh đầu gọn gàng đưa Monaco vượt lên dẫn trước.
Sang hiệp 2, lối chơi của Arsenal đã cải thiện đáng kể và cơ hội cũng đã mở ra nhưng vận đen và sự thiếu sắc sảo của các chân sút đã khiến Arsenal không thể gỡ hòa. Đáng tiếc nhất là tình huống Sanchez dứt điểm ra ngoài trong tư thế khá trống trải.
Thất bại trước Monaco đã khiến Arsenal phải ngậm ngùi nhìn Valencia, đội đã gây ấn tượng khi ngược dòng ngoạn mục trước Benfica, nâng cao chiếc cúp.
Valencia giành chức vô địch Emirates Cup. (Nguồn: Getty Images)Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026