Một câu hỏi đặt ra cho FIFA là làm thế nào để không ảnh hưởng đến uy tín và lấy lại niềm tin của người hâm mộ, khi mà mùa giải đã khai cuộc và đang cuốn hút hàng tỷ người trên hành tinh dõi theo.
Từ xưa đến nay, tại bất kỳ giải đấu nào theo thể lệ chia bảng đều được tổ chức bốc thăm công khai với sự có mặt của tất cả đội bóng dự giải. Hiện nay, khán giả cũng được trực tiếp theo dõi sự kiện này. Thế nhưng vẫn còn những thủ đoạn tinh vi, những mánh khóe lừa lọc luôn hiện diện, có thể qua mắt những người chứng kiến. “Trước giờ bốc thăm, những trái bóng nhựa chứa lá thăm sẽ được đưa vào tủ lạnh để “làm mát”. Và chỉ cần chạm nhẹ vào những trái bóng đó, người bốc thăm có thể xác định ngay đâu là trái bóng cần bốc” - ông Sepp Blatter chia sẻ. Ông Sepp Blatte cũng nêu đích danh tên cố Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu giai đoạn 1973-1983, Artemio Franchi đã từng sử dụng mánh khóe này để tạo ra những bảng đấu theo ý đồ định sẵn. Song mọi người cũng biết, người mà ông Blatter thực sự muốn nhắm tới là cựu Chủ tịch Michel Platini và cựu Tổng thư ký Gianni Infantino - người đang nắm quyền Chủ tịch FIFA, những người đã cầm trịch lễ bốc thăm chia bảng EURO 2016.
Trong lịch sử thể thao bóng đá và những gì chúng ta biết về cái cách mà nó bị chi phối, thì thật khó có thể phủ định tuyên bố của ông Blatter. Và nếu là sự thật thì đó là một tin buồn cho Liên đoàn Bóng đá thế giới.
H.Đức