
Hà Nội T&T đang thể hiện phong độ rất thiếu thuyết phục ở V-League năm nay.
Ra sân với đối thủ được đánh giá cao hơn mình rất nhiều, Sanna Khánh Hòa đã chủ động phòng ngự bất chấp việc được thi đấu trên sân nhà. Trong khi ấy, đương kim á quân Hà Nội T&T dồn lên tấn công và nhanh chóng làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu tiên.
Nhưng khi mà đội khách còn chưa kịp nóng máy, họ bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút 17, thủ thành kỳ cựu Hồng Sơn xử lý hỏng, tạo điều kiện cho Uche chuyền ngược vào trong cho Santos đánh đầu mở tỷ số. Sanna Khánh Hòa ngỡ ngàng thấy mình đang dẫn trước Hà Nội T&T.
Lợi thế bất ngờ ấy nhanh chóng tạo điều kiện cho phép họ phát huy tối đa hiệu quả của sơ đồ phòng ngự phản công. Hệ thống phòng ngự hai lớp (có những thời điểm là ba lớp) được bố trí trước khung thành Tuấn Mạnh.
Trong một ngày mà thủ môn trẻ này đã chơi quá hay, Khánh Hòa từ chối mọi cơ hội từ các hảo thủ của Hà Nội T&T. Hoàng Vũ Samson, Gonzalo, Văn Quyết hay Quả bóng Vàng Thành Lương đều đã bất lực.
Tỷ số 1-0 ấy được duy trì tới cuối trận đã mang về 3 điểm bất ngờ cho Sanna Khánh Hòa. Về phần mình, Hà Nội T&T có thể sớm nói lời tạm biệt cuộc đua vô địch.
* Đội hình xuất phát
Sanna Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh - Văn Vũ, Dos Santos, Tấn Điền, Trọng Bình - Hoài An, Văn Triền, Tấn Tài (Viết Đàn 57’), Quốc Chí - Viết Bình (Đình Nhơn 67’), Uche
Hà Nội T&T: Hồng Sơn - Văn Biển, Cyrus, Hồng Tiến, Quốc Long (Ngọc Đức 87’) - Văn Hiếu, Duy Mạnh, Thành Lương (Ngọc Duy 70’), Văn Quyết - Hoàng Vũ Samson, Gonzalo
Bàn thắng: Tales Ricarte Dos Santos (17')
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026