
Rafael Nadal và Novak Djokovic đã biến trận "đại chiến trong mơ" tại Rome Masters 2019 thành hiện thực khi cả hai cùng ghi tên mình vào chung kết.
Ở vòng bán kết diễn ra đêm qua, Rafael Nadal đã có chiến thắng nhẹ nhàng 6-3, 6-4 trước tay vợt người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas, người đã đánh bại anh tại Madrid Open tuần trước.
Chiến thắng này không chỉ giúp Nadal phục hận thành công mà còn đưa anh vào trận chung kết đầu tiên trên mặt sân đất nện ở mùa giải này.
Đây cũng là trận chung kết Masters 1000 thứ 50 trong sự nghiệp tay vợt được mệnh danh “Ông vua sân đất nện.”
Nadal hướng đến danh hiệu đầu tiên trên mặt sân đất nện ở mùa này. (Nguồn: Getty Images)
Đối thủ cuối cùng của Nadal trên hành trình bảo vệ ngôi vương Rome Masters chính là tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic.
Ở trận bán kết thứ 2, tay vợt người Serbia đã gặp không ít khó khăn trước Diego Schwartzman, nhưng cuối cùng cũng đã có được chiến thắng 6-3, 6-7 và 6-3.
Đây là lần thứ 54 trong lịch sử Rafael Nadal và Novak Djokovic chạm trán nhau. Ở 53 lần chạm trán nhau trước đó, Nole đã khiến Rafa 28 lần phải nếm mùi thất bại.
Còn nếu tính riêng ở Rome Masters, hai tay vợt này đã từng gặp nhau 7 trận, trong đó 4 lần diễn ra ở chung kết.
Ở giải đấu này, nhà đương kim vô địch Rafael Nadal đã từng 8 lần bước lên bục vinh quang, trong khi Novak Djokovic cũng 4 lần được vinh danh.
Đáng chú ý, ở trận chung kết đêm nay, Nadal và Djokovic đang cùng đứng trước cơ hội để trở thành tay vợt đầu tiên cán mốc 34 danh hiệu ATP 1000.
Djokovic hướng đến danh hiệu thứ 3 trên sân đất nện 2019. (Nguồn: Reuters)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026