HLV Nguyễn Trung Thành cho biết: Năm 9 tuổi, tôi bắt đầu luyện tập những động tác cơ bản của môn võ judo với ba. Lúc đầu tôi nghĩ, rèn luyện để tăng cường sức khỏe nhưng dần dần yêu mến và ngày càng hăng say hơn với bộ môn này. Năm 1998, tôi xuống quận 5, TP. Hồ Chí Minh học tại Trường nghiệp vụ thể dục thể thao. Nơi học gần Câu lạc bộ võ thuật Sân Tinh Võ, lại sẵn có tình yêu với judo nên tôi đăng ký học tiếp và nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của các HLV. Đến năm 1999, tôi được chọn vào đội tuyển quốc gia. Cũng từ đây, tôi mới hiểu ra rằng, con đường vươn tới đỉnh cao của môn võ học này không đơn giản chút nào và muốn thành công thì phải “khổ luyện”.
HLV Nguyễn Trung Thành (giữa) hướng dẫn từng động tác cho học trò
Sau 4 năm luyện tập cùng đội tuyển quốc gia, năm 2003 anh được chọn tham dự SEA Games 22 do Việt Nam đăng cai và đoạt huy chương đồng ở hạng cân 55kg. Năm 2005, anh nộp đơn xin làm huấn luyện tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh cùng ba cống hiến cho judo Bình Phước phát triển.
Trong phòng tập judo tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, tôi thấy HLV Nguyễn Trung Thành tận tình hướng dẫn từng võ sinh thực hiện chuẩn xác các đòn thế của môn võ. Sau khi yêu cầu học trò tự tập luyện, HLV đai đen tam đẳng sinh năm 1981 Nguyễn Trung Thành cho biết: Hơn 10 năm gắn bó với công tác huấn luyện, những tấm huy chương học trò mang về với tôi đó chính là niềm hạnh phúc, tạo động lực giúp tôi nỗ lực cống hiến hơn nữa cho thể thao tỉnh nhà.
| Nhắc đến phong trào judo Bình Phước người ta nghĩ ngay đến gia đình HLV Nguyễn Trung Can. Sau khi xuất ngũ, ông Nguyễn Trung Can bắt đầu luyện tập judo tại Câu lạc bộ Quang Trung ở quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Năm 1992, ông về Bình Long mở lò võ tại nhà. Năm 1997, ông làm HLV trưởng đội tuyển judo Bình Phước, đến 2015 về hưu. Ngoài người con trai đầu nối nghiệp là HLV Nguyễn Trung Thành, ông còn có 2 người con gái cũng từng là vận động viên tuyển trẻ judo của tỉnh, nhưng hiện không tiếp tục con đường võ thuật nữa mà chuyển sang nghề khác. |
Những ngày đầu “tuyển quân”, do các em chưa tập môn judo nên HLV Nguyễn Trung Thành phải chọn theo kinh nghiệm. Khi có nguồn vận động viên ưng ý, anh phải chạy đôn chạy đáo lo chỗ ăn, ở và tập luyện cho các em. Bằng tình yêu trọn vẹn dành cho judo, anh đã truyền ngọn lửa đam mê cho học trò. Hiện Bình Phước chỉ có một đội tuyển judo do tỉnh đào tạo và huấn luyện, nhưng anh vẫn tự tin khẳng định, judo Bình Phước sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai.
Tham gia huấn luyện và duy trì phát triển môn judo từ năm 2005 nên anh Thành rất nghiêm khắc với học trò. Anh nói: “Với môn judo, ngoài tập kỹ thuật đánh còn phải luyện các thế té giúp người học tự bảo vệ mình và rèn luyện thể lực bằng các bài tập bắt buộc, như chạy bộ, nhảy dây... Học võ không đơn thuần chỉ học các bài quyền để tăng cường sức khỏe mà còn rèn luyện con người về nhân cách, bản lĩnh và sự tự tin”. Không bằng lòng với thực tại, anh và các học trò đang nỗ lực gấp bội để trong tương lai gần, judo Bình Phước có thể sánh ngang những đơn vị mạnh trong nước.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026