Trương Võ Diễm bên bàn học
Gia đình Diễm có 5 thành viên, ba em làm tài xế xe du lịch, mẹ nuôi giữ trẻ, chị đầu đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh và cậu em út bước vào lớp 1. Năm 2012, khi Diễm đang ôn thi vào trường chuyên thì gặp tai nạn không thể dự kỳ thi đó. Khó khăn lắm Diễm mới có thể thi vào học trường THPT Đồng Xoài. Một năm sau, ba Diễm bị tai nạn lao động khiến một bên chân bị thương nặng và đến nay vẫn không thể đi lại. Từ đó, gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai của mẹ. Thu nhập 4 triệu đồng/tháng từ việc giữ trẻ quá ít ỏi để chi trả tiền thuốc cho chồng và học phí của các con.
Không thể giúp mẹ về kinh tế, Diễm đã cố gắng học tốt để mẹ vui. Diễm cho biết: “Năm học 2013-2014, em đã đoạt giải ba môn Văn kỳ thi Olympic và kết quả học tập đứng thứ 2 toàn khối 10, đoạt huy chương đồng môn võ Vovinam cấp tỉnh. Trước đó, năm học lớp 9, em còn đạt giải vàng vovinam do tỉnh tổ chức. Mới bước vào năm học 2014-2015, Diễm đã đoạt giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh. Em còn có niềm vui là tự sắm đồ dùng học tập và vật dụng cá nhân từ việc đi dạy võ với số tiền 800 ngàn đồng/tháng”.
Chia sẻ về bí quyết học giỏi Diễm cho biết: “ Mỗi ngày, em dành khoảng 2 tiếng cho võ thuật vào buổi chiều tối. Mỗi buổi tối, em dành thời gian học từ 7 giờ 30 phút cho đến 10 giờ. Em dành ra 30 phút thư giãn bằng cách nghe nhạc hoặc vẽ tranh. Các bài học thuộc thì tối nằm ngủ sẽ tự thống kê lại. Các môn tự nhiên sẽ làm thật nhiều dạng để ghi nhớ công thức. Riêng môn Văn được em dành thời gian nhiều hơn và để có thêm kiến thức thì em tìm đọc sách văn học nước ngoài ở thư viện hoặc ngoài tiệm sách. Ngoài học ở thầy cô, em còn học hỏi ở các bạn, các anh chị học giỏi. Bí quyết quan trọng nhất là từ quyển sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng yếu”.
Thầy Bùi Duy Phúc, giáo viên chủ nhiệm cho biết: “Diễm là học sinh luôn cố gắng vượt lên khó khăn của hoàn cảnh gia đình và bản thân sau vụ tai nạn. Em học đều tất cả các môn và 2 năm liền đạt giải của tỉnh. Trong lớp, em luôn năng nổ và nhiệt tình giúp đỡ các bạn học kém”.
Nói về dự định tương lai, Diễm chia sẻ: “Trước đây, em mơ ước làm huấn luyện viên võ thuật nhưng bây giờ em lại phấn đấu trở thành một nhà kinh doanh để có thể vực lại kinh tế cho gia đình, để bớt gánh nặng cho ba mẹ và nuôi được em nhỏ ăn học”.
Hà Anh