Ở bất kỳ sự kiện thể thao nào, đội ngũ tình nguyện viên cũng là lực lượng hết sức quan trọng. Họ đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ các đoàn, giới báo chí truyền thông; đồng thời là những sứ giả thân thiện của nước chủ nhà... Tại Sea Games 27 này, có thể các đoàn có những lo ngại về công tác tổ chức, điều hành, nhưng với những tình nguyện viên Myanmar, họ đã ghi những dấu ấn đẹp đối với những ai có mặt trên đất Myanmar.
Tình nguyện viên và các phóng viên của tỉnh Bình Phước tại Sea Games 27
Những tình nguyện viên được xem là “quân tiên phong” khi không chỉ có lực lượng đông đảo mà hầu hết đều rất trẻ, có kiến thức, sẵn sàng giúp đỡ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tình nguyện viên tại Sea Games lần này mặc đồng phục áo trắng, với những điểm nhấn cổ xanh, trông càng trẻ trung và năng động. Họ đều nói tiếng Anh rất tốt. Ngay khi đặt chân đến Myanmar, chúng tôi đã thật sự ấn tượng với sự năng động, thân tình và cởi mở của các tình nguyện viên. Họ có mặt ở khắp các địa điểm thi đấu, trung tâm báo chí và thậm chí là ở một vài địa điểm công cộng.
Theo thông tin từ Ban tổ chức nước chủ nhà Myanmar, tại Sea Games năm nay, có hơn 3.000 tình nguyện viên. Đa số là sinh viên, được đào tạo bài bản về mọi mặt. Các tình nguyện viên đã trải qua những khóa học về kỹ năng đặc biệt và hoàn tất khóa huấn luyện này vào ngày 21-11 ở sân vận động Wonnatheikdi, thủ đô Nay Pyi Taw. Hơn 3.000 tình nguyện viên sẽ làm nhiệm vụ giúp đỡ cho hơn 9.000 vận động viên. Như vậy, cứ 3 vận động viên có 1 tình nguyện viên.
Brian Becksstead, phóng viên hãng BBC cho biết: Tôi rất hài lòng. Các tình nguyện viên Myanmar rất dễ mến, họ thật thà, hiền lành và nhiệt tình. Nếu phải nói một điều gì đó về các tình nguyện viên Myanmar, thì đó chỉ có thể là sự tuyệt vời.
Hưng Cát (từ Nay Pyi Taw, Myanmar)