Việt Nam - Italia 0-9: Như một cữ dợt
Đến với giải lần này, đội chủ nhà Việt Nam chỉ có mục tiêu duy nhất là tăng tính cọ xát cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ khi 3 vị khách mời Italia, Kuwait, Uzbekistan đều là những đội có thành tích thi đấu rất tốt trên đấu trường quốc tế.
Ở trận đầu ra quân, chủ nhà Việt Nam gặp ngay đội đứng thứ 3 thế giới Italia, nên dù tung ra đội hình mạnh nhất, cũng không thể gây được bất ngờ cho đối phương. Với sự nhanh nhạy cùng những pha chạy chỗ thông minh, đội Italia không quá khó có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 bằng pha bấm bóng rất kỹ thuật của Assis Saad.
Chỉ 1 phút sau, Assis Saaad lại có bàn thắng nâng cao cách biệt bằng cú sút xa rất căng. Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 8 cầu thủ Dos Santos có cú tỉa bóng rất điệu nghệ khiến những tràng pháo tay của khán giả vang lên không ngớt. Trước khi kết thúc hiệp 1, đội khách có thêm bàn thắng do công của Stefano.
![]() |
Phạm Thành Đạt (19, VN) truy cản pha đi bóng của cầu thủ Italia |
Tiếp tục kiểm soát thế trận ở hiệp 2, các cầu thủ Italia ghi thêm 5 bàn thắng nữa chỉ trong 10 phút đầu. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn kiên cường thi đấu và cũng tạo được nhiều cơ hội nhưng không thành công. Dù thua đậm Italia đến 9 bàn, nhưng đây là bài học rất bổ ích cho các cầu thủ futsal Việt Nam.
Trước đó, Kuwait đã xuất sắc “lội ngược dòng” thủ hòa 3-3 với Uzbekistan và thắng 3-1 sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính.
* Giải sẽ tiếp tục vào ngày 27-10 tại Nhà thi đấu Tân Bình: Uzbekistan - Italia (15g); Việt Nam - Kuwait (17g).
(Theo SGGP)