Thứ 3, 04/11/2025 06:52:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 00:00, 22/12/2011 GMT+7

Khởi tranh vòng chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2011: Ai cũng muốn thắng giải

Thứ 5, 22/12/2011 | 00:00:00 194 lượt xem

Ở Vũng Tàu, cặp đấu bán kết nữ đầu tiên có vẻ hơi lệch về thực lực. Thông tin Lienvietbank rõ ràng được đánh giá cao hơn Ngân hàng Công thương. Thêm vào đó, truyền thống… vô địch của đội bóng quân đội cũng là điều khiến nhiều người cho rằng chiến thắng khó thoát khỏi tay thầy trò ông Phạm Văn Long. Trận thua Tiến Nông Thanh Hóa ở vòng đấu bảng đối với họ suy cho cùng chỉ như một tai nạn và khát khao vô địch vẫn thể hiện rất lớn nơi các tay đập Phạm Thị Yến, Thu Trang, Đỗ Thị Minh, Kim Huệ…

Ngân hàng Công thương (hàng chắn) liệu có làm nên bất ngờ trước đội bóng Thông tin?

Trong khi đó, với lực lượng khá mỏng, Ngân hàng Công thương bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ. Liệu đội bóng của ông Lê Văn Dũng có tạo nên bất ngờ trước ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch năm nay? Thực ra là… quá khó!

Ở Nha Trang, Sanest Khánh Hòa đang kỳ vọng tái lập thành tích vô địch ngay trên sân nhà giống như ở mùa giải 2008. Đối thủ của họ là Thể Công rất giàu truyền thống. Sau vài lần “chảy máu lực lượng”, Thể Công giờ không còn uy dũng như xưa. Thế nhưng, không vì thế mà người ta đánh giá thấp họ, đặc biệt là về tinh thần chiến đấu. Vấn đề băn khoăn nhất nằm ở chỗ, Sanest Khánh Hòa có nêu cao khát vọng bằng chính thực lực của mình, hay sẽ lại “chơi tiểu xảo” giống như ở trận bán kết vòng 1 gặp Tập đoàn Dầu khí quốc gia.

                                                                        (Theo SGGP Online)

  • Từ khóa
99648

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?