Thứ 6, 03/04/2026 15:01:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:02, 27/07/2016 GMT+7

KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2016)

Cuộc đời cách mạng của nữ tù Cao Thị Phong

Thứ 4, 27/07/2016 | 15:02:00 930 lượt xem
BP - Dáng người nhỏ nhắn, khắc khổ nhưng rất minh mẫn dù đã gần 80 tuổi. Đó là ấn tượng của tôi về nữ tù Cao Thị Phong ở thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn (Bù Đăng). Câu chuyện hoạt động cách mạng của bà đưa tôi ngược dòng thời gian đến với vùng quê đầy khói lửa, đạn bom ở xã Tam Anh, huyện Núi Thành (Quảng Nam) dưới thời Mỹ - ngụy. Ở đó tái hiện lại những biến cố, mất mát của cuộc đời bà gắn với dòng chảy lịch sử của đất nước.

>> Những hoạt động thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh - liệt sĩ
>> Nghĩa tình cựu thanh niên xung phong huyện Đồng Phú
>>Báo đáp người đã khuất
>>Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
>> Họp mặt 65 thương - bệnh binh tiêu biểu

MẬT DANH “CƠ SỞ B2”

Năm 1960, chú ruột bà là Cao Thảo từ miền Bắc trở về Quảng Nam gặp bà trao đổi nắm bắt tình hình, từ đó 2 người giữ liên lạc với nhau. Năm 1962, bà tham gia hoạt động cách mạng, trở thành du kích. Thời gian đầu, bà thường vào vai người chăn bò để lên núi đưa thông tin và chuyển lương thực cho bộ đội. Sau để đảm bảo bí mật hoạt động của tổ chức, bà lấy nhà mình làm địa chỉ cất giấu lương thực cho du kích về lấy vào ban đêm. “Với mật danh “cơ sở B2”, tôi được giao nhiệm vụ nắm bắt thông tin, dẫn dắt những người có chí hướng đến với cách mạng, đồng bào tham gia du kích; đi đầu trong các cuộc biểu tình, hô khẩu hiệu giúp dân và nắm bắt tình hình báo cho cấp trên; vận động, dẫn dắt thanh niên từ vùng địch ra vùng giải phóng...” - bà Phong kể.

Khó khăn nhất là việc vận động, đưa thanh niên trong vùng địch ra vùng giải phóng và tham gia cách mạng. Từ năm 1962-1967, bà đã kêu gọi được 16 người tham gia cách mạng, trong đó có 2 người em ruột (Cao Văn Tiệm, SN 1944 và Cao Tạo, SN 1952). Sau đó, cả hai đều hy sinh. “Mình tham gia trước và dẫn hai em đến với cách mạng nhưng bây giờ mình còn sống để hưởng hòa bình còn các em đã hy sinh” - giọng bà nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe khi nhắc đến các em.     

Vì trong gia đình có 4 chị em nhưng 3 người đã tham gia cách mạng nên bà bị liệt vào diện tình nghi. Vào một ngày của năm 1967, một nhóm lính ngụy xông vào nhà bắt bà đi. Sau đó, bà bị chúng giam cầm tại nhà lao Lý Tín ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

MẸ CON CÙNG Ở TRONG LAO

Ghi nhận những cống hiến với cách mạng, bà được Nhà nước tặng Huân chương Chiến thắng hạng Ba; UBND huyện Bù Đăng công nhận đạt danh hiệu Gia đình cách mạng gương mẫu. Năm 2010, Nhà nước hỗ trợ bà tiền làm nhà và khi ốm đau được cấp thuốc đầy đủ. Hiện bà được hưởng 2 chế độ: Người có công với cách mạng và tù đày khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

Nữ tù Cao Thị Phong kể lại cuộc đời hoạt động cách mạng của mình 

Cuộc sống của người làm cách mạng vốn dĩ đã khắc nghiệt, vào nhà lao lại khắc nghiệt bội phần. Thế nhưng, người nữ tù Cao Thị Phong thời đó vẫn phải mang con trai đầu lòng Đoàn Văn Lai mới hai tuổi cùng vào tù. Tù nhân ở đây bị nhốt trong phòng giam, xung quanh là các bức tường cao xây kín, phía trên chỉ chừa một lỗ nhỏ khi mặt trời đứng bóng mới thấy được ánh sáng. Vì vậy, được thấy ánh sáng và bầu trời là niềm khát khao của các tù nhân.

 Bà bị tra tấn rất dã man. “Dùng roi điện đánh là hình thức tra tấn tôi sợ nhất nhưng vẫn không lay chuyển được tôi. Sau một thời gian bị giam cầm và tra tấn không lấy được thông tin, tôi được địch giao đi chợ mua thức ăn và nấu cơm cho tù nhân; mua chỉ thêu, đem sản phẩm của tù nhân thêu được ra trao đổi ở chợ. Những lần đi chợ mua thức ăn, mua chỉ thêu cho tù nhân đều có 4 tên lính đi cùng tôi, theo dõi và kiểm tra nghiêm ngặt. Thế nhưng tôi vẫn tranh thủ đưa thông tin ra ngoài; bí mật mua chỉ đỏ, chỉ vàng cho anh em thêu cờ Tổ quốc tặng bộ đội” - mắt bà Phong sáng lên khi kể lại những kỷ niệm trong lao tù. Sau 2 năm tra tấn không lấy được thông tin nên năm 1969 bà được chúng phóng thích nhưng vẫn bị theo dõi chặt chẽ.

Hiện những vết thương do đòn roi tra tấn vẫn hành hạ bà mỗi khi trái gió trở trời nhưng không đau bằng khi đứng trước anh linh của đồng đội, bạn tù và những người được bà dìu dắt đi theo cách mạng đã hy sinh.

Ngọc Bích

 

  • Từ khóa
16223

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?