Chủ nhật, 21/09/2025 21:32:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:38, 17/05/2022 GMT+7

KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

“Hồ Chí Minh: Ánh sáng - niềm tin”

Phương Thanh
Thứ 3, 17/05/2022 | 09:38:58 1,491 lượt xem
BPO - Đây là tên một sáng tác năm 2018 của nhạc sĩ Trần Viết Bính, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài hát đã khẳng định: Hồ Chí Minh chính là ngọn đuốc soi đường đưa dân tộc Việt Nam đến bến bờ vinh quang. Những khúc hát ngợi ca Hồ Chủ tịch vang lên trong những ngày tháng Năm, với rất nhiều cảm xúc, một lần nữa nhắc nhở mọi người về hình ảnh của một vị lãnh tụ giàu lòng yêu thương, sống chân thành, giản dị, phương pháp làm việc khoa học, đạo đức trong sáng…

Học và làm theo Bác đã trở thành hành động tự giác của mỗi người dân. Trong đợt dịch Covid-19 năm 2021 đã có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân tiên phong ra tuyến đầu chống dịch. Trong ảnh: Bà Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà động viên lực lượng phục vụ tại Bệnh viện dã chiến số 2, thị xã Bình Long - Ảnh: Cẩm Liên

Niềm cảm hứng sáng tác về Bác

Hình ảnh đời thường giản dị, phẩm chất đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành niềm cảm hứng sáng tác của rất nhiều văn nghệ sĩ suốt hàng chục năm nay. Với nhạc sĩ Trần Viết Bính, tình cảm và sự ngưỡng mộ ông dành cho Bác Hồ luôn sâu đậm, bởi ông hạnh phúc hơn nhiều người khác, khi có 2 lần được gặp Bác, được hát cho Bác nghe, vào các năm 1946 và 1963.

Với cây đàn piano, ngày ngày nhạc sĩ Trần Viết Bính vẫn trỗi lên những khúc nhạc đầy yêu thương và tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Viết Bằng

Kể lại kỷ niệm về lần gặp Bác đầu tiên, nhạc sĩ Trần Viết Bính không kìm được những giọt nước mắt. Ông nghẹn ngào kể: “Khi hát đến những câu “Bác nay tuy đã già rồi/Già rồi nhưng vẫn vui tươi/Ngày ngày chúng cháu ước mong/Mong sao Bác sống muôn đời/Để dìu dắt nhi đồng thành người/Và kiến thiết nước nhà bằng người…” thì lúc ấy Bác lấy khăn trong túi áo ra và khóc. Chúng tôi cũng có đứa khóc theo”. Giọng nhạc sĩ bỗng chùng xuống và ông bật khóc… Sau một vài phút lắng nỗi xúc động, ông kể tiếp: “Khi hát đến cuối bài, Bác xoa đầu mấy đứa chúng tôi đứng gần đó khen các cháu hát hay lắm. Bác dặn chúng tôi: Các cháu về nhà phải học giỏi, chăm ngoan, nghe lời ông bà, cha mẹ. Ấn tượng sâu sắc nhất về lần gặp ấy là những lời dặn của Bác, những giọt nước mắt của Bác đã theo suốt thời ấu thơ cho đến tận bây giờ khi tôi đã trở thành nhạc sĩ”.

Ấn tượng sâu sắc nhất về Bác Hồ là sự giản dị, gần gũi với nhân dân. Bác chỉ có một ước mơ nhân dân được sống trong độc lập và được hạnh phúc. Câu tôi viết kết ở bài hát “Ước mơ của Người”: “Hãy sống như Người đã sống/Hãy yêu như Người đã yêu và hãy ước mơ như Người đã dặn dò” là tất cả tình cảm của tôi đối với Bác Hồ.
Nhạc sĩ Trần Viết Bính


Những kỷ niệm của 2 lần gặp Bác từ thời ấu thơ đến lúc trưởng thành, những lời dặn dò của Bác đã trở thành động lực để nhạc sĩ Trần Viết Bính không ngừng nỗ lực trên con đường nghệ thuật. Trong gia tài hơn 300 bài hát của mình, những ca khúc viết về Bác Hồ luôn được ông dành sự trân trọng, nâng niu. Ông xem việc sáng tác những ca khúc về Bác Hồ như một cách thể hiện lòng kính yêu và ngưỡng mộ Bác Hồ. Ông thổ lộ: “Tôi viết rất nhiều bài về Bác, với nhiều góc cạnh, xuất phát từ lòng kính yêu lãnh tụ, từ kỷ niệm về những lần được gặp Bác. Viết về Bác không có gì khó khăn cả, vì bản thân không phải suy nghĩ gì. Những cảm xúc về Bác Hồ luôn có trong tôi, những câu chuyện về Bác Hồ là những câu chuyện thường ngày chúng ta luôn nghe thấy. Ví như Bác đến thăm đền Hùng, Bác nói: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” trở thành cảm hứng để tôi sáng tác bài “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” (năm 2010).


Hơn 70 năm sáng tác, tình yêu âm nhạc vẫn cháy bỏng nơi người nhạc sĩ nay tuổi đã xấp xỉ 90. Trong căn hộ nhỏ, với cây đàn piano, ngày ngày ông vẫn trỗi lên những khúc nhạc đầy yêu thương và tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng vô tận trong cuộc đời sáng tác của ông…

Một cảm hứng từ Bác, nhiều điển hình làm theo

Khi trao đổi về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Đảng ta có chủ trương học Bác từ Đại hội X, đến nay đã 2 thập kỷ. Từ chỗ học tập tấm gương, đạo đức của Bác đến học tập, làm theo cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách là cả một quá trình nhận thức. Giáo sư tin tưởng: “Mỗi người chúng ta đều có thể học được ở Bác những điều gì đó. Bác là hình tượng đặc sắc, độc đáo. Từ sự truyền cảm hứng của Bác cho chúng ta, sẽ làm xuất hiện rất nhiều tấm gương sáng học tập và làm theo Bác”.

Điều mà từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác kết tinh lại thành văn hóa Hồ Chí Minh mà tôi cũng như tất cả mọi người đều nỗ lực học tập, thực hiện chính là sự chân thành, giản dị của Bác. Những lời nói của Bác từ trái tim truyền đến trái tim của muôn người là không thể nào quên được.
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo,
nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương


Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Bình Phước đã có 514 tập thể và 598 cá nhân được biểu dương, khen thưởng từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương. Những điển hình được tuyên dương hằng năm với những cách học và làm theo Bác khác nhau, nhưng có điểm chung là đều một lòng yêu kính Bác, đều nhìn thấy ở Bác nguồn cảm hứng vô tận để học tập, lao động và cống hiến.

Anh Nguyễn Hoài Nam, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Phước Long, điển hình học và làm theo Bác giai đoạn 2016-2021, được vinh danh năm 2021 chia sẻ: “Tôi được truyền rất nhiều cảm hứng từ lòng yêu nước, khát khao giải phóng dân tộc của Bác, sau này là khát khao độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tôi cảm thấy mình phải học hỏi điều này từ Bác. Từ đó, tổ chức Đoàn chúng tôi đang có nhiều hoạt động để nuôi dưỡng, lan tỏa khát khao xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh đến các bạn trẻ với tinh thần “không có việc gì khó” như lời Bác đã dạy thanh niên”.

Anh Nguyễn Hoài Nam, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Phước Long, điển hình học và làm theo Bác giai đoạn 2016-2021, chia sẻ: “Tôi được truyền rất nhiều cảm hứng từ Bác Hồ”. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên thị xã Phước Long sinh hoạt chuyên đề tháng 5-2022

Thêm một năm học và làm theo Bác, danh sách những tập thể, cá nhân điển hình lại được nối dài. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay, Tỉnh ủy sẽ tổ chức tuyên dương 10 tập thể và 18 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực. Đó là những bác sĩ đã và đang miệt mài nêu cao y đức, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong điều kiện dịch Covid-19 hoành hành; là những tổ chức thiện nguyện đang thầm lặng san sẻ khó khăn, tiếp sức cho những mảnh đời bất hạnh vươn lên; là những công nhân cao su đang cần mẫn sản xuất; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang nỗ lực bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân…

Học và làm theo Bác: Nhu cầu văn hóa tinh thần

Từ Chỉ thị 03 và sau này là Chỉ thị 05, việc học và làm theo Bác đến nay đã trở thành hành động tự giác của mỗi người dân yêu kính Bác, như một lẽ tự nhiên, một nhu cầu không thể thiếu. Kết quả này chính là điều mà Giáo sư Hoàng Chí Bảo - chuyên gia đã có hơn 50 năm nghiên cứu về Bác, hơn 30 năm nói chuyện về Bác mong đợi. Ông bày tỏ: “Tôi có một niềm hạnh phúc lớn là có dịp được tiếp xúc với tất cả đối tượng xã hội, các tầng lớp nhân dân, từ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt đến các cháu thiếu niên, nhi đồng. Điều làm tôi xúc động và hài lòng nhất là tôi nhìn thấy sự xúc động từ trong trái tim các bạn khi nghe kể chuyện về Bác Hồ. Điều ấy có nghĩa là Bác ở trong chúng ta, tình cảm của chúng ta với Bác là tình cảm thực sự của nhu cầu văn hóa tinh thần chứ không còn là một nghĩa vụ, lý trí đạo đức chính trị nữa. Càng xúc động chân thành bao nhiêu thì giá trị nội tâm sẽ là động lực tinh thần mãnh liệt thúc đẩy chúng ta phát triển”.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo cho biết điều làm ông xúc động và hài lòng nhất là khi ông nhìn thấy sự xúc động từ trong trái tim mọi người khi nghe kể chuyện về Bác Hồ. Trong ảnh: Giáo sư Hoàng Chí Bảo tham gia chương trình Hành trình khát vọng số kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Đảng ta đang triển khai chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tiếp tục cụ thể hóa khát vọng mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân của Bác Hồ. Trong chặng hành trình xây dựng đất nước, hướng đến mục tiêu “100 năm”, tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Bác không chỉ là niềm tự hào mà còn là ánh sáng của niềm tin soi đường cho dân tộc ta đi tới bến bờ hạnh phúc.

>> [Video] Hành trình khát vọng số kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong tác phẩm “Hồ Chí Minh: Ánh sáng - Niềm tin”, câu hát “Chúng con nguyện đi theo con đường của Người đã chọn; đi theo ánh sáng của Người dẫn lối” không chỉ là lời hứa của nhạc sĩ Trần Viết Bính mà đó còn là lời hứa của thế hệ hôm nay, nguyện tiếp tục sự nghiệp cách mạng và con đường vinh quang mà Bác đã vạch ra.

  • Từ khóa
142512

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?