>> Chồng đâm vợ chết rồi tự sát ở Bù Đăng
BP - Một vụ án mạng thương tâm xuất phát từ sự ghen tuông của đôi vợ chồng trẻ khiến một người ra đi mãi mãi, còn một người sẽ phải sống trong cảnh tù tội và ân hận suốt đời với hành vi thiếu tình người của chính mình.
Anh Tài và chị Hiền tại khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Vi Thị Hiền (31 tuổi, là nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Bù Đăng) có nhiều vết đâm vào vùng ngực dẫn đến tử vong. Còn trên người hung thủ Ngô Tấn Tài (32 tuổi, ngụ 158, ô 3, khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là chồng của chị Hiền cũng có một số vết đâm ở vùng ngực, nhưng chỉ bị trọng thương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, vụ án mạng xảy ra khoảng 18 giờ ngày 3-9 tại khu phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong (Bù Đăng). Theo người thân của đôi vợ chồng trẻ, thời gian gần đây giữa Tài và chị Hiền thường xảy ra mâu thuẫn do bất đồng trong quan hệ vợ chồng. Gia đình hai bên biết chuyện và khuyên răn nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra.
Vào khoảng 18 giờ ngày 3-9, Tài và chị Hiền chủ động đóng cửa phòng trọ (do chị Hiền thuê tại khu phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong) để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi cự cãi thì chị Hiền cầm dao đâm Tài. Trong lúc giằng co, hai người đều bị đâm trúng. Tài giật được con dao Thái lan và đâm vào người chị Hiền nhiều nhát rồi tự đâm vào vùng tim của mình để tự sát.
Chị Hiền và Tài được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bù Đăng nhưng chị Hiền tử vong sau đó. Ngô Tấn Tài đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và đã qua cơn nguy kịch.
V.TH

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026