Thứ 6, 26/04/2024 23:37:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:30, 10/02/2016 GMT+7

Nhịp sống những ngày đầu năm mới

Thứ 4, 10/02/2016 | 06:30:00 167 lượt xem

BPO - Mùng 2 tết, mọi hoạt động vui chơi, giải trí chính thức diễn ra. Người người đổ xuống những điểm du lịch thưởng thức một kỳ nghỉ đặc biệt của năm. Trong tiết trời se lạnh của buổi tinh mơ và nắng có phần gắt hơn vào buổi trưa nên vạn vật cũng chịu sự ảnh hưởng. Những người nông dân quanh năm gắn bó với vườn rẫy bắt đầu trở lại công việc chăm sóc cây trồng, thu hoạch mùa vụ chỉ sau một ngày nghỉ. Chợ cũng hoạt động trở lại với đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ người tiêu dùng. Nhịp sống vẫn tiếp tục trong một năm đầy khởi sắc.

Chợ xã Thanh An, huyện Hớn Quản ngày mùng 2 tết đã nhộn nhịp trở lại, hàng rau, hàng cá, hàng thịt đã đầy đủ phục vụ nhu cầu người dân. Chị Trang (chủ hàng cá) cho biết, ra tết người dân ăn cá nhiều. Hôm nay chị nhập hơn 70kg cá lóc, điêu hồng, chỉ sau 2 giờ đã bán hết. Giá mỗi ký cá đắt hơn ngày thường 5.000 đồng, nhưng không ai kỳ kèo. Rau xanh giá chênh lệch ngày thường hơn 20% nhưng cũng bán hết vào buổi sáng.

6 giờ sáng mùng 2 tết, anh Hồ Quang Tuyên ở ấp An Hòa, xã Thanh An, huyện Hớn Quản đã vào rẫy tưới tiêu. Vườn tiêu anh trồng được một năm, do nằm trên đồi cao nên cách ngày tưới một lần.

Chị Nguyễn Thị Huyền, ngụ ấp An Hòa, xã Thanh An đã bắt đầu thu hoạch vụ tiêu năm 2016 vào mùng 2 tết. Giống tiêu Vĩnh Linh mọi năm thu hoạch trước Tết nguyên đán khoảng một tháng, nhưng năm nay tiêu chín đúng dịp tết nên phải hái. “Giá tiêu cao, tiêu chín để rụng xót lắm, nên dù mới mùng 2 vợ chồng tôi đã vào rẫy hái” - chị Huyền nói.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
92859

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu