Thứ 6, 26/04/2024 17:05:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:57, 25/07/2017 GMT+7

Giả bộ "lơ ngơ" vẫn phải nhận án tử hình

V.TH
Thứ 3, 25/07/2017 | 09:57:00 630 lượt xem
BPO - Ngày 24-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm lần 3 đối với bị cáo Hoàng Quỳnh Vinh, SN 1984, trú ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú về 3 tội “cố ý gây thương tích”, “giết người” và “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Trước đó, vào các ngày 3-10-2016, 12-10-2016 và 30-6-2017, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm hình sự đối với Vinh về các tội trên nhưng sau đó phải hoãn do vắng mặt một số nhân chứng và bị cáo có biểu hiện không bình thường.

Lực lượng cảnh sát áp giải Hoàng Quỳnh Vinh về nơi giam giữ sau khi hội đồng xét xử tuyên án tử hình

Tại phiên xét xử ngày 24-7, bảo vệ quyền lợi cho Vinh là luật sư Nguyễn Minh Đăng, Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước. Lần này, Hoàng Quỳnh Vinh vẫn giở “chiêu cũ”, không khai nhận bất cứ tình tiết nào và tỏ vẻ “lơ ngơ” trước tòa. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, trong đó có 2 bản giám định y khoa của Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Phân viện phía Nam đều kết luận Vinh có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi để tiến hành phiên xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17 giờ ngày 15-3-2015, Vinh đến nhà ông Hà Hưng (1954) tại ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, uống rượu chung với ông Lục Minh Nằng (1954, trú ấp 1, xã Đồng Tiến) và anh Hoàng Văn Bình (1972, trú ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến) tại bàn ghế đá trước sân nhà. Vinh cầm ly rượu mời nhưng anh Bình không uống. Nghĩ khinh thường mình nên Vinh đứng dậy cầm chai rượu bằng thủy tinh đập vào đầu anh Bình làm vỡ chai rượu. Anh Bình đứng dậy nhưng bị lảo đảo và ngã đập đầu xuống sân bê tông. Tuy nhiên anh Bình vẫn gượng đứng dậy đi đến chiếc võng ở gần đó nằm. Sau đó mọi người đưa anh Bình đi khám tại phòng khám bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng ở ấp 1, xã Đồng Tiến và Trung tâm y tế thị xã Đồng Xoài. Tuy nhiên anh Bình nói không sao nên mọi người đưa về lại nhà ông Hưng. Tại đây, Vinh xin lỗi anh Bình rồi cả hai cùng đi sang nhà ông Nằng (cạnh nhà ông Hưng) để nghe hát karaoke. Đến 23 giờ cùng ngày, thì Vinh và anh Bình cùng nằm ngủ tại phòng khách nhà ông Nằng. Khoảng 10 phút sau thì Vinh đi về nhà ngủ, còn anh Bình vẫn nằm ngủ một mình trong phòng khách nhà ông Nằng.

Ngày hôm sau, thấy anh Bình có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên mọi người gọi điện cho con trai anh Bình là Hoàng Văn Minh (1993) đến đi Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, sau đó chuyển về điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Đến 1 giờ 50 phút ngày 17-3-2015 thì anh Bình tử vong do chấn thương sọ não nặng. Nghe tin anh Bình tử vong, Vinh đã đến Công an xã Đồng Tiến đầu thú.

Trong thời gian bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Phú, Vinh được giam chung với Lê Văn Triều, là bị can trong một vụ án mua bán trái phép ma túy tại buồng giam số 7. Do có ý định bỏ trốn nên khoảng 17 giờ ngày 11-7-2015, sau khi ăn cơm xong, lợi dụng lúc Triều đang rửa chén, Vinh dùng cái màn quấn thành dây và siết cổ Triều từ phía sau đến tắt thở. Vinh đặt Triều lên bệ xi măng, lấy chăn phủ lên người rồi đập cửa kêu cứu. Khi các cán bộ Công an huyện Đồng Phú đến mở cửa buồng tạm giam đề kiểm tra thì Vinh tông cửa chạy ra ngoài nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Triều được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại phiên tòa, ngày 24-7, hội đồng xét xử tuyên phạt Vinh 6 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”, tử hình về tội “giết người” và 6 tháng tù giam về tội “trốn khỏi nơi giam”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Vinh còn phải bồi thường thiệt hại 395 triệu đồng cho cho gia đình 2 nạn nhân và cấp dưỡng hằng tháng cho 1 người con của Lê Văn Triều đến khi đủ 18 tuổi.

  • Từ khóa
29931

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu