Bác đi xa đã hơn 40 năm,
nhưng tấm gương đạo đức của Bác đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành
động, tạo sự lan tỏa cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đưa phong trào hành động “làm
theo” Bác ngày càng chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân. Đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng thì cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” càng trở nên thiết thực hơn bao giờ hết.
|
Thượng úy Chu Quang Nhất miệt mài cùng con chữ
|
Với vai trò là Đội phó Đội vận động
quần chúng của Đồn biên phòng 807, thượng úy Chu Quang Nhất thường xuyên cùng
đồng đội nắm sát tình hình thực tế của địa bàn và đôn đốc cán bộ, chiến sĩ thực
hiện tốt nhiệm vụ đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước đến từng hộ dân; xây dựng địa bàn vững mạnh và thực hiện tốt mối quan
hệ quân dân một ý chí, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng
bền vững. Anh đã cùng đồng đội vận động nhân dân sửa chữa 29 ngôi nhà dột nát
tại các ấp Ka Liêu, Cần Dực, Lộc Bình 1; sửa chữa 23km đường liên thôn tại các
ấp Lộc Bình 1, Tà Tê 1; giúp nhân dân 115 ngày công để gặt lúa, sửa nhà, làm
đường... Thượng úy Chu Quang Nhất còn tự đứng lớp phổ cập giáo dục tiểu học, lấy
quyết tâm và lòng nhiệt huyết của mình để vận động, giúp bà con hiểu được giá
trị của việc đi học nên số học sinh đến lớp ngày càng đông. Không những thế, cha
mẹ các em còn hết lòng giúp đỡ để con em được đến lớp với niềm hăng say, phấn
khởi và háo hức. 4 năm qua, anh đã phổ cập được 6 lớp với hàng trăm học sinh
theo học.
|
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hoàng Diệu trong giờ huấn
luyện |
Những năm qua, cán bộ, chiến
sĩ Đồn biên phòng 789 không ngừng nâng cao ý thức tự giác, tu dưỡng rèn luyện
tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện chương
trình hành động “làm theo” Bác, đồn đã triển khai các biện pháp công tác biên
phòng, thường xuyên nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng;
thường xuyên tuần tra, kiểm soát đổi mới phương pháp cũng như cải cách thủ tục
xuất nhập cảnh, đồng thời ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật
biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Đồn đã bắt và xử lý
20m3 gỗ các loại, 1.700 gói thuốc lá Hêrô, 35 xe gắn máy trộm cắp
không rõ nguồn gốc... góp phần hoàn thành xây dựng cột mốc 65 đúng kế hoạch, bảo
đảm an toàn tuyệt đối. Thực hiện các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã
hội, đồn đã vận động xây dựng được 15 nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo trị
giá trên 200 triệu đồng; xây dựng một trạm xá quân dân y kết hợp trị giá 273
triệu đồng; lao động giúp dân 1.800 ngày công; tặng quà các gia đình chính sách,
học sinh nghèo hiếu học trị giá 7,6 triệu đồng... Đặc biệt, bằng nguồn thu của
mình, cùng ý thức tự giác, phát huy tinh thần tự lực tự cường và đẩy mạnh tăng
gia sản xuất theo mô hình vườn - ao - chuồng - ruộng, đơn vị đã tu sửa doanh
trại, tôn tạo cảnh quan đơn vị, xây dựng chuồng trại chăn nuôi với tổng trị giá
280 triệu đồng, trồng và chăm sóc 20 ha cao su...
Gần 6 năm công tác tại
Đồn biên phòng 783, Trung tá Hồ Bá Anh, Chính trị viên luôn hoàn thành tốt nhiệm
vụ trên mọi lĩnh vực. Bằng tính gương mẫu và những việc làm của mình, trung tá
Anh đã hướng cho các bạn trẻ thực hiện tốt mục tiêu, lý tưởng của Đảng và nhiệm
vụ chính, trung tá trị của đơn vị; luôn quan tâm chăm sóc anh em khi ốm đau,
động viên khi gia đình các đồng chí gặp khó khăn, hoạn nạn... Phát huy sở trường
của mình, anh luôn cố gắng trau dồi để tự hoàn thiện kiến thức cho bản thân,
đồng thời triển khai có hiệu quả ý nghĩa của cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng
và nhân dân trên địa bàn. Ghi nhận cho cố gắng đó, 2 lần được Đảng ủy Bộ Chỉ huy
Biên phòng tỉnh cử đi dự thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của lực
lượng Bộ đội biên phòng và tham dự vòng chung kết do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ
chức.
Và còn rất nhiều những
tập thể, cá nhân trong lực lượng bộ đội Biên phòng Bình Phước đã và đang là
những tấm gương tiêu biểu về “học tập” và “làm theo” Bác. Tất cả họ đều mong
được cống hiến hết mình cho Tổ quốc bằng cả trái tim và lòng nhiệt huyết để giữ
mãi những mùa Xuân bình yên.
Lâm Phương