Thứ 4, 26/11/2025 14:48:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:10, 18/08/2015 GMT+7

Sống chung với ruồi

Thứ 3, 18/08/2015 | 09:10:00 238 lượt xem
BPO - Trên 30 hộ dân ở ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) nhiều năm qua phải sống chung với ruồi. Quanh ấp, ruồi có khắp nơi, thậm chí sau khi diệt có thể gom được thành vốc. Hằng ngày, người dân phải ăn cơm trong màn, uống cà phê trong màn...

Ruồi khắp nơi

Khi chúng tôi đến, ông Phạm Văn Rê - một người dân ở đây cho biết, do mấy ngày liền phun thuốc nên nay đã đỡ hơn các ngày trước rất nhiều. Trong nhà ông Rê ruồi đậu đầy mặt bàn, mặt ghế, giường tủ, võng bạt. Chúng bay qua bay lại, vo ve trong không khí, rồi đâm vào mặt mũi của bất kỳ ai.

Chỉ cần đặt bẫy một lúc là ruồi đã dính đen đặc

Bà Trần Thị Kim Anh (60 tuổi), bán cà phê tại ấp Thuận Hòa 2 nói: "Nhà tôi mở quán nước bị mất hết khách cũng chỉ vì lũ ruồi. Hơi có mùi đường là ruồi lao tới liền. Một ly trà xanh rót ra chưa được nửa đã phải đổ đi vì đầy ruồi chết bên trong".

Còn Bà Đinh Thị Ba (71 tuổi), ở cây xăng Thuận Hòa tâm sự: "Người dân ấp Thuận Hòa 2 đã quen sống chung với ruồi. Cả nhà ăn cơm trong màn, ngoài màn lũ ruồi nhặng đánh hơi bâu đen đặc. Ăn xong vén màn, ngoái lại chén cơm mình vừa buông xuống đã đầy ruồi".

Một cán bộ ở xã Thuận Lợi bức xúc nói: "Nhiều nhà báo đã về viết nhưng tình hình vẫn chưa cải thiện gì. Cứ chấn chỉnh một chút rồi đâu lại vào đó. Một số hộ có điều kiện thì đóng cửa cài then và chuyển chỗ khác sinh sống”.

Đã nhiều năm qua, người dân Thuận Hòa 2 phải sống chung với ruồi. Tuy dịch bệnh chưa xảy ra nhưng cuộc sống gặp rất nhiều trở ngại. Câu hỏi đặt ra là, ruồi ở đâu mà phát triển và sinh sôi nhanh đến vậy. Làm sao để người dân hết cảnh khổ này?

Ý kiến của người có trách nhiệm

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ có tình trạng này là do hầm ủ phân của Nhà máy phân bón Hợp Lực Đồng Phú. Nơi đây thường nhập phân gà từ các trại chăn nuôi về, rồi ủ trộn với tro trấu, sau đó đem phơi, sản xuất thành phân bón. Công ty có xây dựng nhà kho để chứa phân, nhưng chỉ xây tường rào, mái che. Do đó, mùi hôi thối bay đi khắp nơi; ruồi, muỗi, vi khuẩn độc hại có điều kiện phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân địa phương. Đứng cách nhà kho khoảng chục mét là đã thấy khó thở vì mùi hôi phân gà. Dưới mái che phân gà lúc nhúc giòi bọ, chuẩn bị cho sự ra đời của lớp ruồi nhặng tiếp theo.

Nhà kho chứa phân của Nhà máy phân bón Hợp Lực Đồng Phú, được coi là nơi sinh ra ruồi

Ông Nguyễn Văn Minh (SN 1961), Phó giám đốc Nhà máy Hợp Lực Đồng Phú cho biết: “Chúng tôi đã xử lý ngay từ lúc mua phân tại trại gà về, đồng thời chỉ đạo anh em liên tục đến các hộ dân để phun thuốc theo định kỳ 2 lần/tuần”.

Qua khảo sát của chúng tôi ở một số nơi trong nhà máy, việc xử lý phân gà đang diễn ra. Hệ thống nhà kho cũng đang được công ty khắc phục để không thoát hơi ra bên ngoài. Mặc dù ruồi vẫn còn rất nhiều song công ty đã, đang tiến hành các bước để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường như phản ánh của người dân.

Lãnh đạo nhà máy cho biết: “Chúng tôi thường xuyên đến từng hộ dân để xem xét tình hình. Chúng tôi không hề né tránh trách nhiệm và đúng như các hộ dân đã phản ảnh ruồi nhiều, một phần lỗi cũng là do nhà máy. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để khắc phục tình trạng này”.

Quân Long

  • Từ khóa
94990

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?