Chúng tôi đến thôn Bình Hiếu để tìm hiểu nguồn gốc của thông tin trên, xuất phát từ gia đình anh Nguyễn Văn Vinh (43 tuổi) và chị Võ Phạm Thanh Hà (44 tuổi). Tại đây, rất nhiều người đều nuối tiếc cho một gia đình vốn là tấm gương của nhiều gia đình khác trong thôn.
Qua lời kể của hàng xóm và một số người chứng kiến, thông tin bước đầu về vụ việc như sau: Anh Vinh và chị Hà (quê Vũng Tàu) kết hôn và có với nhau 3 người con, sinh sống ở thôn Bình Hiếu đã hơn 20 năm. Nhà có cao su và điều nên cuộc sống ổn định, ít vướng bận về kinh tế. Ba người con đều học giỏi và ngoan. Con gái đầu học đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, con trai thứ hai năm nay tốt nghiệp THPT, con gái út vừa học xong lớp 6.
Một hàng xóm của gia đình chị Hà (xin được giấu tên) cho biết: Sự việc xảy ra có lẽ do “tức nước vỡ bờ”. Nghe đâu anh Vinh qua lại với một phụ nữ đã nhiều năm. Khi biết chuyện, chị Hà và người thân đã nhiều lần khuyên nhủ anh Vinh nhưng không được. Khoảng 8 giờ tối ngày 28-5-2014, sau khi ăn cơm xong, anh Vinh đang nằm võng ở trước sân thì chị Hà đi tới đổ ca axít lên mặt chồng. Sự việc diễn ra bất ngờ làm anh Vinh không kịp trở tay. Anh Vinh ôm mặt kêu cứu. Còn chị Hà đã chuẩn bị sẵn dây treo cổ ở phòng ngủ với dự tính sau khi làm xong việc thì vào phòng tự tử. Tuy nhiên, con trai thứ hai thấy mẹ bỏ vào phòng nên chạy theo và kịp đỡ mẹ xuống, ý định tự tử của chị Hà không thành. Hiện anh Vinh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) trong tình trạng nguy kịch. Anh Vinh bị phỏng nặng ở vùng mặt, đặc biệt là 2 mắt.
Ông Đoàn Tiến Tỉnh cho biết: “Ngay khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã cử người xuống nắm thông tin. Anh Vinh bị thương và đang nằm điều trị ở bệnh viện là có thật nhưng hiện chúng tôi không khẳng định có phải là do bị đổ axít vào mặt hay bị tai nạn. Chúng tôi chờ khi anh Vinh ra viện sẽ xem xét giải quyết sự việc cụ thể”.
Sự thật vì sao anh Vinh phải đi cấp cứu, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.
NGƯỜI THÂN LÀM ĐƠN XIN “BẢO LÃNH” VỤ VIỆC
Trao đổi thông tin về vụ việc, ông Đoàn Tiến Tỉnh, Trưởng công an xã Bình Tân cho biết: Ngày 31-5, anh Nguyễn Văn Thành - anh trai của anh Vinh, cũng là Trưởng thôn Bình Hiếu, cùng mẹ và hai em gái đã làm đơn “xin bảo lãnh về việc tai nạn xảy ra tại gia đình” gửi đến Công an xã Bình Tân.
Chúng tôi xin trích nguyên văn nội dung chính của tờ đơn để có thông tin nhiều chiều về vụ việc:
...“Nguyên vào hồi 20h ngày 28-5-2014, tại nhà gia đình tôi có xảy ra tai nạn cho em trai tôi là Nguyễn Văn Vinh (1971), hộ khẩu thường trú tại thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) gây xôn xao dư luận khách quan làm ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương. Đó là tai nạn xảy ra ngoài ý muốn do sự cố xảy ra với con em chúng tôi.
Hôm nay, gia đình chúng tôi làm đơn này kính trình lên công an xem xét cho gia đình chúng tôi được quyền giải quyết trong nội bộ gia đình. 1. Không truy cứu, khiếu kiện đến cơ quan chức năng. 2. Gia đình chúng tôi chịu trách nhiệm trong mọi sự việc xảy ra tại gia đình.
Gia đình chúng tôi xin cam đoan bảo lãnh việc đã nêu trên, kính mong sự chấp nhận của quý cấp. Gia đình chúng tôi xin thực hiện cam đoan bảo lãnh. Nếu làm trái với đơn này, gia đình chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan pháp luật”...
|
T.Nga - M.Dung